24/10/2017 09:04 GMT+7

Lỗi cấp dưới, không phải tôi

TÍ NỊ
TÍ NỊ

TTO - Bị điều tra, ông bí thư Đảng ủy xã Hà Ninh (Hà Trung, Thanh Hóa) thản nhiên đổ lỗi cho cấp dưới.

Lỗi cấp dưới, không phải tôi - Ảnh 1.

Dám tự ý lấy đất do xã quản lý đem bán cho tư nhân thì đúng là gan cùng mình. Song liều lĩnh hơn là chuyện dám giả mạo chữ ký của phó chủ tịch xã, chữ ký của chủ tịch UB MTTQ, của các trưởng thôn và bịa chữ ký người làm chứng. 

Kẻ uống mật gấu ở đây là ông bí thư Đảng ủy xã Hà Ninh (Hà Trung, Thanh Hóa). 

Khi còn đương nhiệm chức chủ tịch UBND xã, ông đã ký hợp đồng cho các tư nhân thuê đất hành lang dưới lưới điện cao thế. Theo nguyên tắc, đất này chỉ được phép trồng hoa màu, không thể chuyển thành đất ở. Vậy mà sau đó ông câu kết với cán bộ địa chính hợp thức hóa 4 mảnh đất để bán đứt cho tư nhân, bỏ túi món tiền lớn. 

Điều nực cười, tuy có gan làm nhưng không có gan chịu. Khi bị điều tra, ông thản nhiên đổ hết trách nhiệm cho cán bộ địa chính (đã chuyển đi nơi khác): 

"Tôi có thiếu sót là quá tin vào thuộc cấp, không xem xét kỹ hồ sơ mà hạ bút ký. Tuy nhiên trách nhiệm chủ yếu vẫn thuộc về cán bộ địa chính!".

Bí thư Đảng ủy xã Hà Ninh (Hà Trung, Thanh Hóa)

Nghe xong ai cũng mỉm cười, chỉ riêng mình ông thì không cười nổi với tình thế đang đối mặt.

TÍ NỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên