
Tam Quốc: Phần 1 - Tranh đoạt Lạc Dương rút khỏi lịch chiếu dù được đánh giá 8.1 trên Douban, sau khi có doanh thu mở màn vỏn vẹn 81 triệu nhân dân tệ - Ảnh: Weibo
Mùa phim hè 2026 ở Trung Quốc rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vì sao rút lịch, đổi lịch chiếu lại trở thành chuyện thường thấy trong ngành điện ảnh?
Rõ ràng có những phim được đánh giá cao, nhận phản hồi tích cực, nhưng tại sao vẫn không tìm được đường ra? Đằng sau việc liên tục "tháo chạy" khỏi lịch chiếu, bên chịu thiệt thực sự là các nhà sản xuất hay khán giả?
Mùa phim hè cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc
Ngày 7-8, Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của những chú mèo (Flow) vốn dự kiến khởi chiếu ngày 15-8 chính thức thông báo tạm hoãn phát hành và sẽ chọn một lịch chiếu khác.
Đây không phải trường hợp cá biệt. Theo Sina, tính đến ngày 8-8, mùa hè năm nay đã có ít nhất 9 phim lựa chọn rút khỏi lịch chiếu hoặc thay đổi ngày phát hành.
Khi các vì sao tỏa sáng (When the Stars Shine), Tam Quốc: Phần 1 - Tranh đoạt Lạc Dương, Ngộ Không đại thánh cùng nhiều phim khác đều lần lượt rời khỏi cuộc đua mùa hè.

Hoạt hình Ngộ Không đại thánh thất bại ở phòng vé Trung Quốc, đột ngột rời rạp sau 5 ngày ra mắt, với doanh thu 150.000 nhân dân tệ - Ảnh: Weibo
Chắc hẳn nhiều khán giả cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự. Háo hức chờ phim mới ra rạp, thậm chí lên kế hoạch xem phim từ sớm, nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo hoãn chiếu.
Kỳ vọng hết lần này đến lần khác tan thành mây khói, kế hoạch liên tục bị hủy bỏ, thiện cảm của khán giả cũng vì thế dần bị bào mòn.
Cốt lõi của cuộc cạnh tranh khốc liệt trong mùa hè nằm ở tình trạng suất chiếu bị các phim dẫn đầu chiếm lĩnh.
Ba bom tấn Kungfu nữ túc, Bát Tiên!, Spider-Man: Brand New Day mang về tổng doanh thu hơn 4,5 tỉ nhân dân tệ, trong khi tỉ lệ suất chiếu trong một ngày có thời điểm vượt 70%.
Trong một thị trường điện ảnh rộng lớn như vậy, hàng chục phim quy mô vừa và nhỏ chỉ còn chưa đến 30% tổng suất chiếu để cạnh tranh. Cung ít hơn cầu, mức độ cạnh tranh vì thế trở nên khốc liệt.
Quy tắc phân bổ suất chiếu của các rạp càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Các rạp liên tục điều chỉnh suất chiếu dựa trên tỉ lệ lấp đầy. Nếu số liệu trong ngày đầu tiên không khả quan, số suất chiếu sẽ lập tức bị cắt giảm mạnh.
Trailer Ngộ Không đại thánh
Ít suất chiếu dẫn đến ít khán giả; ít khán giả lại khiến suất chiếu ngày hôm sau càng ít hơn. Vòng lặp bị động này khiến các phim vừa và nhỏ gần như không có cơ hội lật ngược tình thế.
Ngay cả Khi các vì sao tỏa sáng (When the Stars Shine) được đánh giá cao với điểm 8,1 trên Douban cũng bị thu hẹp tỉ lệ suất chiếu xuống chỉ còn 0,8%, cuối cùng đành tiếc nuối rời cuộc chơi trong vòng chưa đầy 48 giờ.
Trước tình thế bế tắc, nhà sản xuất lựa chọn rút lịch chiếu để hạn chế tổn thất. Thoạt nhìn đây có vẻ là một quyết định khôn ngoan, nhưng thực chất chỉ là một sự rút lui bất đắc dĩ.

When the Stars Shine có doanh thu ngày đầu chỉ đạt 58 triệu nhân dân tệ, trong khi dự đoán tổng doanh thu chưa đến 240 triệu nhân dân tệ. Đáng chú ý, kinh phí sản xuất lên tới 400 triệu nhân dân tệ - Ảnh: Weibo
Rút lịch chưa bao giờ là lối thoát
Liệu liên tục đổi lịch, rút lịch chiếu có thực sự cứu được một bộ phim? Theo Sina, câu trả lời chắc chắn là không.
Rút lịch có thể giúp phim tránh cuộc cạnh tranh tại một thời điểm, nhưng không thể tránh khỏi sự sàng lọc của thị trường về lâu dài.
Rút lịch có thể tạm thời né được áp lực từ việc phân bổ suất chiếu, nhưng không thể né tránh thị hiếu thực sự của khán giả.
Rút lịch có thể hạn chế tổn thất phòng vé trong ngắn hạn, nhưng liệu có thể che lấp những điểm yếu cốt lõi của phim?

Phim hoạt hình Bát Tiên! đang gây sốt phòng vé Trung Quốc, trực tiếp cạnh tranh với Kungfu nữ túc và Spider-Man: Brand New Day - Ảnh: Weibo
Nhân Dân Nhật Báo từng chỉ ra vấn đề này: "Rút lịch chiếu không thể giải quyết mọi vấn đề. Một khi phim rơi vào vòng luẩn quẩn của việc bị cắt suất chiếu, ngay cả khi không chủ động rút lịch, tác phẩm cũng gần như đã bị loại khỏi thị trường.
Khoảng thời gian thở được nhờ né bom tấn cuối cùng cũng chỉ là lợi thế nhất thời. Cơ hội có được nhờ tính toán chiến lược cũng không bao giờ đủ sức nâng đỡ danh tiếng và doanh thu phòng vé.
Lịch chiếu có thể thỏa hiệp, nhưng thực lực không thể phó mặc cho may rủi. Thị trường chưa bao giờ ưu ái những kẻ trốn chạy, mà chỉ trung thành với những phim có chất lượng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận