TT - Bầu Kiên đã trở thành “ngôi sao” của làng bóng đá VN sau bài phát biểu mạnh mẽ ở Hội nghị tổng kết mùa bóng 2011 diễn ra hôm 8-9. Đúng một tuần sau, tại cuộc bàn tròn do báo Pháp Luật tổ chức, bầu Kiên đã thu hút được một lượng phóng viên thể thao đông đảo để đưa tin. Hai lần xuất hiện, ông đã “gãi” trúng nỗi bức xúc của giới quan sát, người hâm mộ.
Cơ bản tôi cũng ủng hộ những điều bầu Kiên đã nói. Duy chỉ có một điều tôi thất vọng khi ông nói ra đề xuất của mình: “Tôi giới thiệu anh Đoàn Phú Tấn làm hội đồng trọng tài, anh Phạm Ngọc Viễn làm trưởng ban tổ chức giải”!
Tôi thất vọng bởi tôi hi vọng bầu Kiên sẽ giới thiệu được những cái tên độc đáo, gây bất ngờ, chứ ông Viễn và ông Tấn thì quá quen. Quen đến độ còn nhớ rất rõ đúng 10 năm trước, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) lúc ấy đã phải nhóm họp bất thường vào ngày 17-1-2001 để xử lý ông Tấn. Hay ông Viễn, có lẽ không chỉ tôi mà rất nhiều người hâm mộ còn nhớ vụ VFF phải xuất ra bạc tỉ để đền bù cho HLV Letard.
Không phải moi móc lại chuyện cũ, mà chỉ muốn hỏi rằng không lẽ VN thiếu người đến độ cứ loay hoay quanh những cái tên quá quen thuộc mãi thế sao? Nếu thế thật thì đúng như ông Nguyễn Trọng Hỷ nói: Thay thì dễ rồi, nhưng lấy ai để thay? Vâng, không dễ thay nếu cứ mãi tìm người quanh quẩn trong làng bóng.
Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cũ: Khi bóng đá VN bắt đầu hướng đến chuyên nghiệp, nhận ra thể thức thi đấu V-League phải là hai lượt sân nhà - sân khách như các nước, lúc ấy các nhà chuyên môn cãi nhau về chuyện làm lịch thi đấu. Mỗi ông đưa ra một phương án và chẳng ai chịu ai. Các đội cũng la làng vì những bất hợp lý trong việc di chuyển ở mỗi vòng đấu! Ông Ngô Tử Hà khi ấy có một người quen làm ở Viện Toán, bèn cung cấp các dữ liệu và nhoáng một cái người ta cho ra ngay một lịch đấu hợp lý.
Thế thôi, cái gì làm không được thì thuê. Miễn thuê đúng người, đúng chỗ và đúng giá. Ông Sepp Blatter nào có biết trái bóng mấy múi, nhưng đã làm bóng đá trở thành một ngành công nghiệp hùng mạnh. Chứ loay hoay tìm người trong làng bóng VN, có lẽ cứ vài năm lại phải “đại phẫu” một lần!
TRƯỜNG HUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận