18/04/2019 15:22 GMT+7

Loạn... yêu quái!

Tuổi Trẻ Cười
Tuổi Trẻ Cười

TTO - Trư Bát Giới khi xưa giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ huy hơn tám vạn thủy binh ở thiên đình. Trong một bữa say rượu, ông ôm hôn Hằng Nga trong thang máy và bị Hằng Nga tố giác với Ngọc Đế.

Ở thiên đình, tội sàm sỡ là tội rất nặng chứ không đơn giản chỉ bị phạt hai trăm ngàn, ông bị đày xuống trần gian làm yêu quái. Thế nhưng ông vẫn giữ nguyên bản tính, mỗi khi vào thang máy, ông lại giở trò sàm sỡ bất kể già trẻ lớn bé. Thang máy trở thành nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ và trẻ em. Có người thậm chí đề nghị làm cửa kính cho thang máy để giám sát ông.

Loạn... yêu quái! - Ảnh 1.

Một nhân vật khác, Quyển Liêm Đại tướng vốn là vị thần ở điện Linh Tiêu. Lại cũng do say rượu trong giờ hành chánh, ông làm vỡ chén lưu ly làm văng miểng đứt chân Ngọc Hoàng. Ông bị kết tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bị kỷ luật chuyển công tác xuống làm yêu quái ở Lưu Sa Hà. Dù mang tiếng là bị kỷ luật, nhưng thực tế ở chỗ mới ông giữ chức vụ cao hơn ở chỗ cũ, được mặc sức tác oai tác quái.  Với 18 phép thần thông biến hóa, ông biến thí sinh thi tốt nghiệp từ 1-2 điểm tăng lên thành thủ khoa. Ông "tăng" điểm rất "xa", nên người ta gọi ông gọi là "Sa Tăng".

Các vị thần tiên trên thiên đình nuôi thú cưng, nhưng không kiểm soát chặt mà lại thả rông nên chúng liên tục trốn xuống hạ giới làm yêu quái. Đối phó với chúng không hề dễ dàng, vì tên nào cũng mang theo bảo bối. Yêu quái nhan nhản khắp nơi, chúng rủ nhau đánh hội đồng, lột đồ nữ sinh đến nỗi nạn nhân phải nhập viện. Nghiêm trọng hơn, chúng dễ dàng ra tay cướp, giết nạn nhân một cách dã man. Tôn Ngộ Không tuy tài ba, nhưng bị nhốt dưới núi Ngũ Hành nên không thể ra tay diệt trừ yêu quái.

Người dân lại không biết tin vào ai, họ trở thành một đám đông cuồng nộ, họ dễ dàng cổ xúy cho các hành động giang hồ và xem giang hồ mạng như một hình tượng kiểu mẫu. Trật tự bị đảo lộn, họ livestream tất cả những gì nóng sốt, từ anh chàng đeo vàng khoe của đến livestream ăn mừng cả đám tang. Trước các hành động lạ lùng như thế, người ta chỉ biết kêu lên "Ngộ không", ừ thì, ngộ quá.

Đường Tăng ơi, đang ở đâu về gấp.

Hoàng Dược Sư

Tuổi Trẻ Cười
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên