29/10/2011 08:50 GMT+7

Loạn "thần dược"

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - “Thần dược”, thực ra chỉ là một từ lóng của mấy ông để ám chỉ loại thuốc chuyên dùng cho “súng đạn”.

Thường thì khi “yếu mà đòi ra gió” bao giờ người ta cũng tìm cách này hay cách khác để làm cho mình mạnh lên, bởi tâm lý sợ bị “ẻm” cười chê, khiến cho nhiều ông ăn không ngon, ngủ không yên. Thế là rủ nhau đi săn thần dược, nhưng khổ một điều, đó là những loại “thần dược” dỏm, kém chất lượng bán trôi nổi trên thị trường với giá rẻ mạt.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TjC4eNbz.jpgPhóng to

Rủ nhau săn “thần dược”

Đối với quý ông, giải quyết căn bệnh “trên bảo dưới không nghe” luôn là đề tài hấp dẫn mọi lúc mọi nơi, bởi đó được xem như là bản lĩnh của đàn ông. Chính vì thế mà hiện nay, cứ mở truyền hình hay báo chí, người ta sẽ bắt gặp vô số trang quảng cáo về các loại “thần dược” giúp quý ông mạnh mẽ lúc lên giường, để “một người khỏe hai người vui”.

Ông H. - một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường lâu năm kể: “Hồi mới bị tiểu đường, tui đâu có biết đó là căn bệnh làm cho “súng ống” yếu đi, sau đó, nghe bạn bè chỉ dẫn, hễ nghe ở đâu có bán “thần dược” là tui tìm đến. Nhưng cuối cùng thì “tiền mất tật mang”, lại còn sém bị “tước súng”.

Cũng mắc bệnh “khó nói” như ông H. là ông L. nhưng hơn ông H. ở chỗ là ông L. có thằng cháu làm trong ngành hàng không, nên cứ mỗi lần có dịp gặp nhau là ông lại rù rì nhờ cháu mua cho ít “thần dược” dưới dạng “hàng xách tay”.

Dù không biết công dụng của loại “thần dược” ngoại này công hiệu ra sao, nhưng khi nghe thằng cháu bảo: “Hàng xách tay thì bao giờ cũng tốt hơn hàng Tàu, ông cứ uống đi thế nào bà cũng khen”. Nghe bùi tai, tối chuẩn bị lên giường ngủ, ông “tọng” luôn hai viên vào mồm, và hí hửng chờ giờ G đến. Thế nhưng, ác một điều là “súng” của ông chỉ lên mà không chịu xuống, báo hại ông phải nhập viện trong tình trạng bí tiểu, mặt mày tím tái, đau nhức bụng dưới.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những “thần dược” thông thường như thuốc uống, bôi và xịt ra, còn một loại “thần dược” khác nữa là “hoóc môn sinh dục”. So với các loại “thần dược” thông thường được bày bán trên các vỉa hè, loại “thần dược” này được chào bán kiểu rỉ tai nhau nên nhiều ông mù tịt về công thức, hàm lượng, cũng như các khuyến cáo của cơ quan y tế, vì thế nên không ít ông lâm vào cảnh cười ra nước mắt vì “súng đạn” lâm vào cảnh “lên mà không xuống”.

Có mặt tại chợ “thần dược” trên đường Châu Văn Liêm, Q.5, tôi thấy nhiều ông đi mua “thần dược” công khai như người mua bó rau, con cá. Còn tại một điểm trên đường Hai Bà Trưng, Q.1, tôi lại gặp cảnh hai ông bạn già thồ nhau trên con “xế điếc” tấp vào mua “thần dược”.

Vừa xem “thần dược” hai ông vừa nói chuyện tục và bàn luận sôi nổi về công dụng thần kỳ của các loại “thần dược” mà hai ông đã từng sử dụng. Tưởng tôi là người “cùng hội cùng thuyền”, một ông khoe: “Từ ngày nghe mấy ông bạn già chỉ ra đây, tui thấy mình yêu đời và yêu vợ hơn, già mà còn ham lắm, đêm nào cũng phải làm chút chút mới ngủ được”. Dừng một lúc, liếc qua ông bạn già, ông tiếp: “Cũng tại cái ông già dịch này nè, chứ hồi trước tui có biết “thần dược” là cái gì đâu, nhưng dù sao cũng cám ơn ổng vì nhờ ổng mà mình khôn thêm với người ta”.

Nỗi buồn mang tên “thần dược”

“Có bệnh thì vái tứ phương” đó là thói quen của bất cứ ai đang mang trong người căn bệnh “khó nói”. Đây là căn bệnh làm cho hạnh phúc gia đình bị đe dọa, và tính sĩ diện của người đàn ông với đối tác của mình quá lớn, nên hầu hết không có ông nào chịu bó gối “sống qua ngày chờ ngày qua đời” với căn bệnh “yếu súng” của mình.

Nhưng có điều, thay vì đến các bệnh viện chuyên về nam khoa, các ông lại đi tìm sự kỳ diệu ở những cửa hàng “thần dược” vỉa hè. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều con buôn “thần dược” không ngại tung tin, thổi phồng về các loại “thần dược” kiểu như “ông uống bà khen, sáng bà quét lá đa, bà nhảy lam ba đa”, khiến cho nhiều ông tưởng thật, mua về dùng để rồi hối hận cũng không kịp.

Như vụ ông Th. : nhờ bán được ít đất, có tiền ông sinh tật theo bạn bè bù khú trong các quán bia “gác tay”, rồi tại đây ông “tình thương mến thương” một em bằng tuổi con mình, về chê bà vợ nhà “vừa già lại vừa xấu”. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, nên ông thường thấy “nóng trong người” khi bồ trẻ ăn mặc quá mát. Để không phụ lòng bồ trẻ, ông tìm mua “thần dược” với mục đích lấy điểm với người đẹp. Có “thần dược” trong tay, ông quyết định hẹn người đẹp đến một nhà nghỉ để “trút bầu tâm sự”.

Chẳng biết lúc mua “thần dược” người bán “nổ” và hướng dẫn sử dụng thế nào, mà trước khi “lâm trận” có bao nhiêu thuốc ông làm bấy nhiêu, nên chưa kịp đánh trận nào ông đã “xụi lơ như cây cơ” sùi bọt mép, người giật như bị kinh phong, báo hại cô bồ trẻ mặt cắt không ra giọt máu vì sợ ông “đai” thì mang họa vào thân, còn chủ nhà nghỉ được một phen vất vả bế ông từ lầu 5 xuống để đưa đi cấp cứu.

Cũng gặp nạn vì “thần dược” như ông Th., anh L. tuy còn khá trẻ, nhưng vì ăn chơi vô độ, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, nên anh L. yếu hẳn trong chuyện phòng the. Nhưng vì có tiền và sống độc thân nên anh thường chép miệng bảo: “Còn trẻ không hưởng thụ, về già nhìn gái đẹp tức lắm”. Thế là anh tìm một em sinh viên để “đầu tư trữ tình”. Dĩ nhiên, so với cô bồ sinh viên, người bệnh tật như anh, cô ta chẳng xem là cái đinh gì, vì vậy lần nào “lâm trận” anh cũng bị chê.

Máu giang hồ nổi lên, anh quyết định nhờ đến “quyền trợ giúp” mang tên “thần dược”. Thường thì cái gì trái với tự nhiên, bao giờ cũng để lại hậu quả, và chuyện anh L. dùng “thần dược” mà không thèm “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” (vì toàn ghi bằng tiếng nước ngoài, nên không đọc được) dẫn tới hậu quả “chết trên sân nhà” do bệnh tim tái phát khiến cho gia đình anh vừa mất con vừa xấu hổ với bạn bè.

Shpd1uBO.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất