Rồi tôi cũng vào Sài Gòn học đại học và nhận ra tình cảm anh dành cho tôi. Những lá thư, những nét chữ chân phương như kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh. Những buổi chiều lang thang trên nẻo đường Sài Gòn, tôi nhớ anh kinh khủng, ngang qua công viên, thấy những cặp tình nhân tay trong tay, bỗng nhớ anh và khóc.
Viết thư cho anh, tôi bộc bạch suy nghĩ của mình, anh an ủi và động viên tôi rất nhiều, rồi anh sẽ bù đắp cho em. Ngày anh sắp ra trường, hỏi về dự định tương lai của tôi, tôi bảo là tôi yêu biển nên sẽ dừng chân ở Nha Trang.
Tốt nghiệp xong, anh vào Nha Trang làm việc như mong muốn của tôi, tôi thật sự hạnh phúc với những kỳ nghỉ ngắn bên anh. Những ngày rong ruổi cùng anh, cùng những cơn sóng, cảm động biết bao khi anh thì thầm bên tôi rằng anh mong những bữa cơm bên tôi. Và tôi hiểu anh đang mơ về một mái ấm cùng tôi, hạnh phúc thật ngọt ngào!
Nhưng rồi sau ngày tốt nghiệp, tôi bị cuốn theo công việc. Những mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp, những bữa tiệc tùng khiến tôi và anh xa nhau. Cuối cùng tôi chủ động nói lời xa anh, và anh chỉ im lặng. Chúng tôi hứa là sẽ xem nhau như bạn bè.
Ngày tôi chuẩn bị cưới, anh nhắn tin và bảo anh có thể giúp gì được cho tôi? Những phút giây chạnh lòng đến với tôi nhưng cuộc sống mới cuốn tôi đi, khiến tôi không còn suy nghĩ nhiều về anh. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng hình như anh muốn giữ hạnh phúc cho gia đình tôi nên những tin nhắn của tôi anh chỉ trả lời bâng quơ. Một ngày, nhận được tin anh vào công tác, tôi gặp anh.
Lúc này, bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về, anh và tôi chỉ im lặng. Nhìn vào mắt anh, tôi hiểu anh vẫn còn yêu thương tôi. Tôi hỏi anh tại sao vẫn cứ dành nhiều tình cảm cho tôi như vậy, trong khi tôi đã như ván đóng thuyền, tại sao lần nào anh cũng trả lời là "chưa" khi tôi hỏi về người yêu của anh? Tôi hỏi anh nhiều, rất nhiều nhưng anh vẫn chỉ im lặng.
Thực tâm tôi chỉ muốn nói với anh rằng: Em muốn anh và mong hạnh phúc đến với anh. Ngàn lời xin anh và anh đừng nhớ về em nhiều. Em đã lỗi hẹn với biển, với Nha Trang, với anh và với mối tình đầu của mình!
|
Có tình yêu đã qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận