- Chị Ba bún bò: Thì mình năn nỉ bà con mua ủng hộ, tui sẽ bán rẻ, thay vì bình thường một miếng giò thì bây giờ tặng thêm một miếng nữa. Thà bán rẻ thế mà gỡ lại vốn, chứ mang về thì ăn sao xuể.
- Thưa cô Tư tạp hóa, nếu một món hàng nào đó bị ế, để tồn hàng lâu quá thì cô sẽ làm sao?
- Cô Tư tạp hóa: Thì mình phải tìm cách bán rẻ để gỡ lại vốn hay khuyến mãi, mời bà con mua và tặng thêm món gì đó để giải tỏa hàng chứ.
- Thưa chú Năm xe ôm, nếu cả ngày ế khách, tối lại chú có chịu khó chạy rẻ hơn bình thường một chút không?
- Chú Năm xe ôm: Đương nhiên rồi. Miễn đừng lỗ tiền xăng, chứ sẵn sàng chạy rẻ hơn một chút mà có tiền mua gạo, còn hơn ngồi ngóc mỏ!
***
- Nhưng Bút Bi đi phỏng vấn tụi tui để làm gì vậy? Đang học ma-két-ting (tiếp thị) à?
- Thưa chị Ba bún bò, cô Tư tạp hóa và chú Năm xe ôm, Bút Bi hỏi chỉ để biết thêm cách ứng xử khi kinh doanh bị ế. Chứ có người ế dài cổ mà vẫn không chịu giảm giá...
- Ai lạ vậy?
- Dạ, ông xe lửa!
- Trời, mấy ông đó nói làm gì. Vốn nhà nước, lo gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận