04/02/2021 10:33 GMT+7

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Lo sợ cá phóng sinh trong ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng chạp) bị xuyệt điện bắt, người dân đến chùa Diệu Pháp, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM phải thuê ghe ra giữa sông để thả.

Lo cá phóng sinh "chầu trời", người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Video: LÊ PHAN

Sáng 4-2, nhiều người dân đến chùa Diệu Pháp hành lễ và thả cá phóng sinh trong ngày cúng ông Công ông Táo. Tuy nhiên lo sợ cá phóng sinh bị xuyệt điện bắt khi vừa thả xuống như mọi năm, người dân đã thuê ghe để ra giữa sông thả xuống.

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 2.

Người dân ra giữa sông thả cá để tránh bị xuyệt điện - Ảnh: NHẬT THỊNH

Bà Hạnh, ngụ quận Gò Vấp, cho biết lo cá bị bắt ngay vừa được thả khỏi thùng như mọi năm, bà cùng đoàn đã thuê ghe để ra xa thả. Khi được hỏi có lo sợ khi ghe vừa rời đi thì những người bắt cá cũng đuổi theo sau, bà Hạnh cho biết mình làm việc thiện nhưng phải chịu cảnh vậy rất buồn nhưng không biết làm sao.

"Tôi mong cơ quan chức năng có quy định cụ thể để xử lý nhưng người này chứ như hiện nay quá phản cảm", bà Hạnh nói.

Lực lượng bắt cá phóng sinh năm nay tuy không rầm rộ như mọi năm nhưng cũng có 2 ghe túc trực từ sáng sớm để bắt cá người dân thả xuống. Những người này dùng một ghe máy nhỏ có kết nối với hệ thống bình điện và vợt xuyệt diện để vừa chèo sát bờ vừa kích điện bắt cá.

Khu vực cầu thang thả cá phóng sinh của chùa Diệu Pháp cũng được đóng cọc để ngăn những người xuyệt cá lại gần nhưng không hiệu quả.

Trong 5 năm qua, chùa Diệu Pháp đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu chính quyền vì bị đội quân bán chim, cá, rùa... phóng sinh gây mất an ninh trật tự, phản cảm nơi đây.

Trước thực trạng chích điện cá phóng sinh tại khu vực chùa Diệu Pháp, công an phường 13, quận Bình Thạnh cũng thường xuyên phối hợp cùng Đội cảnh sát giao thông đường thủy, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuần tra, kiểm tra xử phạt, thu giữ nhiều phương tiện xuồng máy mà các đối tượng sử dụng để chích điện, bắt cá.

Bên cạnh đó, UBND phường 13 đã nhiều lần xử lý hành chính các hộ kinh doanh buôn bán trước chùa trong lĩnh vực giao thông đường bộ và cam kết chấm dứt hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và xả thải bừa bãi.

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 3.

Một gia đình dùng ghe xuyệt điện để bắt cá tại khu vực phóng sinh chùa Diệu Pháp - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 4.

Người dân thả cá phóng sinh, xa xa một người đang xuyệt điện để bắt lại - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 5.

Một gia đình thuê ghe để ra giữa sông phóng sinh cá - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 6.

Sáng 4-2 (23 tháng chạp âm lịch), rất đông người dân phóng sinh cá ra sông tiễn ông Công ông Táo về trời tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 7.

Nhiều cá trê được phóng sinh - Ảnh: NHẬT THỊNH

Lo cá phóng sinh ‘chầu trời’, người dân ra giữa sông Sài Gòn thả - Ảnh 8.

Một con cá chép lớn được phóng sinh xuống sông Sài Gòn - Ảnh: NHẬT THỊNH

Cá cúng ông Táo vừa thả đã bị xuyệt điện ngắc ngoải Cá cúng ông Táo vừa thả đã bị xuyệt điện ngắc ngoải

TTO - Ngày 23 tháng chạp, nhiều người dân đem cá chép thả xuống sông cho ông Táo về trời nhưng cá chưa kịp bơi đã bị xuyệt điện.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên