16/08/2017 15:45 GMT+7

Liều mình qua suối dữ bằng... máy xúc

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Những hình ảnh thót tim từ Mường La, Sơn La vừa được phóng viên Tuổi Trẻ ghi lại sáng 16-8: liều mình qua suối dữ bằng... máy xúc.

Vợ bị ốm, không còn con đường nào khác để di chuyển, anh Vàng A Tủa (21 tuổi, xã Ngọc Chiến) phải đưa vợ con vượt suối Nặm Păm (huyện Mường La, Sơn La) xuống bệnh viện. 

Thấy người dân đang chới với bên dòng suối, ông Nguyễn Thành Công - bí thư Huyện ủy Mường La  - ngay lập tức chỉ đạo cho máy xúc đưa người qua dòng suối đang chảy xiết.

Ngay trong sáng 16-8, nhiều người dân từ các bản bị cô lập di chuyển xuống dòng suối Nặm Păm, tìm đường di chuyển ra ngoài thị trấn. Trong thời điểm mưa lớn, nước lũ tiếp tục dâng, chỉ có máy cẩu, máy xúc đang triển khai thi công lại đường sá công vụ mới di chuyển được an toàn.

“Cháu nhỏ đang bị ướt mưa, không thể để cho cháu nó bị ướt nữa vì sợ bị ốm. Cho lên máy xúc để qua suối là an toàn, tối ưu” - ông Công cho biết.

Vừa ôm vợ con ngồi máy xúc qua suối, anh Vàng A Tủa (21 tuổi, xã Ngọc Chiến) nói: “Ngồi như thế này thấy lo và sợ lắm, nhưng vợ bị ốm, phải đưa đi viện thôi”.

Anh Tủa nói từ sáng sớm, anh đã đưa hai mẹ con di chuyển 30km từ xã Ngọc Chiến đến dòng suối. Rất may có máy xúc đưa sang để kịp thời đưa vợ xuống bệnh viện.

Ông Lò Văn La (thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) cho biết vừa đưa con trai lên thăm ông bà ngoại, ít nhất phải qua đoạn suối này 3 lần.

“Đến nay nước lũ dữ quá, phải nhờ máy xúc đưa sang”, ông La nói.

Nhận thấy nhiều cháu nhỏ ở bên bờ suối, ông Nguyễn Thành Công, Bí thư huyện ủy Mường La (mặc áo mưa) lập tức chỉ đạo máy cẩu đưa người qua suối - Ảnh: HÀ THANH
Thấy nhiều cháu nhỏ ở bên bờ suối, ông Nguyễn Thành Công - bí thư huyện ủy Mường La (mặc áo mưa) - lập tức chỉ đạo máy xúc đưa người qua suối - Ảnh: HÀ THANH
Máy cẩu đưa người qua dòng suối chảy xiết - Ảnh: HÀ THANH
Máy xúc đưa người qua dòng suối chảy xiết - Ảnh: HÀ THANH
Máy cẩu đưa người qua dòng suối chảy xiết - Ảnh: HÀ THANH
Máy xúc đưa người qua dòng suối chảy xiết - Ảnh: HÀ THANH
Niềm vui của người thân khi thấy cháu bé qua suối an toàn - Ảnh: HÀ THANH
Niềm vui của người thân khi thấy cháu bé qua suối an toàn - Ảnh: HÀ THANH
Anh Vàng A Tủa (21 tuổi, xã Ngọc Chiến) ôm vợ con ngồi máy cẩu liều mình qua suối để đưa vợ xuống bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH
Anh Vàng A Tủa (21 tuổi, xã Ngọc Chiến) ôm vợ con ngồi máy xúc liều mình qua suối để đưa vợ xuống bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH
Anh Vàng A Tủa (21 tuổi, xã Ngọc Chiến) ôm vợ con ngồi máy cẩu liều mình qua suối để đưa vợ xuống bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH
Anh Vàng A Tủa (21 tuổi, xã Ngọc Chiến) ôm vợ con ngồi máy xúc liều mình qua suối để đưa vợ xuống bệnh viện - Ảnh: HÀ THANH
Nhiều người dân nhờ máy cẩu đưa qua dòng suối dữ - Ảnh: HÀ THANH
Nhiều người dân nhờ máy xúc đưa qua dòng suối dữ - Ảnh: HÀ THANH
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên