![]() |
"Thật sự là trong lòng tôi vẫn còn thấy uất ức, rất nặng nề và đau khổ" - Ảnh minh họa |
Trong thời gian chúng tôi yêu nhau cô ấy có nói với tôi đã từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy chỉ yêu một người trong thời sinh viên và bây giờ đã chia tay rồi. Tôi thấy chuyện đó là bình thường và không có ý kiến gì cả, tôi cũng không quan tâm nhiều đến quá khứ của cô ấy.
Nhưng đến bây giờ tôi biết được cô ấy đã có khá nhiều người yêu, tại sao cô ấy lại nói dối tôi? Cũng trong thời gian này thường hay xuất hiện bên cô ấy một người đàn ông, tôi có hỏi thì cô ấy nói là một người bạn rất thân. Nhưng khi cô ấy bệnh thì người luôn túc trực cả ngày lẫn đêm bên cô ấy là người bạn rất thân đó.
Cô ấy đã giấu tôi, tôi gọi và gặng hỏi mãi cô ấy mới cho tôi biết bệnh viện cô ấy đang nằm và yêu cầu tôi chỉ được tới thăm một lần, nếu tới một lần nữa thì cô ấy sẽ chia tay tôi. Vì tò mò nên buổi tối hôm sau tôi lại tới thăm cô ấy. Khi đó tôi chính thức thấy hai người họ đang âu yếm nhau và cô ấy đã thấy tôi đến...
Sau đó cô ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi và nói muốn gặp tôi, cô ấy giải thích rằng đó là một người bạn đã thân nhiều năm ở công ty cũ. Cô ấy muốn chúng tôi tiếp tục mối quan hệ. Tôi đồng ý. Thời gian sau đó cô ấy tỏ ra quan tâm tới tôi nhiều hơn, dành cho tôi nhiều tình cảm hơn và chúng tôi xác định với nhau một mối quan hệ lâu dài đi đến hôn nhân.
Khi xác định mối quan hệ lâu dài thì chúng tôi đã có ân ái với nhau, đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là mật ngọt tình yêu. Khi đó, cho dù cô ấy không nói nhưng tôi cũng biết rằng cô ấy không còn trinh trắng nữa. Tuy lớn lên trong một gia đình phong kiến nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận và không nói gì đến chuyện này.
Nhưng rồi tôi vỡ lẽ ra rằng cô ấy và người đàn ông kia tuy không sống chung với nhau nhưng trước đó 2 người đã thuê một phòng trong hẻm khá kín đáo để cho cô ấy ở và cũng là nơi lui tới thường xuyên của người đàn ông kia. Cô ấy vẫn ở đó cho đến bây giờ.
Trước khi tha thứ tôi đã yêu cầu cô ấy thành thật thì cô ấy nói rằng do cô ấy không có ai nên nhận lời người đàn ông kia làm người tình ở bên cạnh, thế là cô ấy bị hại. Thử hỏi có ai cam tâm tình nguyện cho người khác hại trong nhiều năm trời, không phải là người yêu mà có thể làm "chuyện đó" trong ngần ấy năm trời? Mà oái oăm nhất là khi có tôi mà mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn? Tôi tự hỏi là cô ấy bị hại hay đó là lối sống buông thả của những con người ấy?
Tôi đã đắn đo và suy nghĩ lại mọi chuyện thì ngoài chuyện này cô ấy không lừa dối tôi thứ gì nữa. Tôi đã tha thứ cho cô ấy, đã cố gắng làm mọi chuyện để hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt này. Nhưng vết thương lòng đầu tiên lại quá sâu trong trái tim non nớt này vẫn không lành được, nó vẫn cào xé tôi hàng giờ. Thật sự là trong lòng tôi vẫn còn thấy uất ức, rất nặng nề và đau khổ.
Tôi phải làm gì để tha thứ cho cô ấy mà lòng vẫn nhẹ nhõm, phải làm gì để giúp tôi và cô ấy lấy lại cảm giác yêu thương như trước đây? Tôi có nên chấm dứt mọi thứ hay không? Liệu tôi làm thế có đúng không? Liệu có chuyện tương tự như thế sẽ xảy ra nữa không? Liệu chúng tôi có thể tiếp tục sống tốt với nhau được nữa không?
(Đ.L.)
- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
Bạn thân mến! Những cơn sóng lòng dường như cứ trỗi dậy hết sức mạnh mẽ trong tâm trí của bạn. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với bạn nhưng xin được nói ngay với bạn rằng khó có thể giải quyết bài toán của tình yêu giống như bài toán đơn giản khác. Nói thế để thấy rằng cần nhất là sự kiên nhẫn nhưng quyết liệt, cần nữa là sự quyết tâm nhưng tỉnh táo bạn ạ!
Những gì đã xảy ra cho thấy tình yêu của bạn chưa thật sự có sức mạnh để đẩy lùi tất cả. Không ai cấm người ta không có quá khứ nhưng rõ ràng chính chúng ta phải nhận thức hợp lý và chính đáng về những gì mình đã làm. Nếu cô ấy cảm thấy bạn là chỗ dựa quan trọng, nếu cô ấy nhận ra bạn là người thật sự cần thiết với cô ấy thì nấn ná một chút tình cũ theo kiểu dùng dằng và dây dưa cũng chẳng để làm gì...
Nỗi đau lớn nhất không phải là cô ấy giấu bạn mà chính là cô ấy không nghiêm túc và thiếu dứt khoát. Nếu ngay bây giờ vì tình yêu quá lớn, vì lòng thương quá mạnh, bạn sẽ cưới cô ấy thì liệu rằng sau này bạn thật sự có nguôi ngoai? Nếu trong lòng bạn vẫn âm ỉ một tình yêu mạnh mẽ nhưng song hành với nó là những bức xúc thì có cố cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Liệu có cần một khoảng thời gian để cả hai lắng lòng và sau đó bắt đầu lại từ đầu hay không...
Có thể cô ấy là người đáng thương nhưng cũng có thể cô ấy lại là người đáng trách. Đừng nói về chuyện cô ấy từng bị hại hay không, đừng nói về chuyện người đàn ông ấy có phải là người tình của cô hay không, đừng nói rằng họ tự nguyện hay nương náu nhau đến ngày cuối hay ở lại cùng nhau để “vớt vát”, thì chúng ta vẫn có thể yêu nếu cô ấy hết lòng và chọn bạn.
Việc cô ấy chứng minh rằng hết lòng và dứt khoát đã chọn hình như chưa thì phải. Chính điều này là vấn đề làm lòng tin nơi bạn bị sụp đổ. Rồi mọi sự sẽ qua đi nhưng chắc chắn cần có những khoảng trống. Chính những khoảng trống này là cái đà quan trọng để mỗi người sẽ cân nhắc và đưa ra những quyết định sáng suốt.
Yêu hay không yêu, cưới hay không cưới quả là những câu hỏi khó nếu như chính chúng ta cũng chưa cảm thấy nhẹ nhõm nên giải pháp tốt nhất là lắng lòng chờ đợi. Mọi sự sẽ còn nhiều và chính sự tỉnh táo sẽ giúp mỗi người trong chúng ta tránh những sai lầm không đáng có trong ứng xử với tình yêu và cuộc sống.
Hi vọng rằng sự bình tâm sẽ giúp cho bạn tỉnh táo. Nếu có bất kỳ thông tin nào khác, xin tiếp tục liên hệ với chương trình bạn nhé!
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận