09/10/2019 19:16 GMT+7

Liên tiếp phụ nữ bị 'chồng' rạch mặt, sát hại vì ghen

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, liên tiếp có những người đàn ông hành hạ phụ nữ chung sống với mình đau đớn, thậm chí dẫn đến tử vong.

Liên tiếp phụ nữ bị chồng rạch mặt, sát hại vì ghen - Ảnh 1.

Hiện trường vụ một phụ nữ bị bạn trai rạch mặt, tấn công gây bức xúc dư luận - Ảnh: A.X.

Rạch mặt vợ

Ngày 9-10, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Đức Tuấn Dũng, 35 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, để lấy lời khai ban đầu và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền làm rõ về hành vi tấn công một phụ nữ tại quán cà phê.

Theo thông tin ban đầu, Dũng và chị Đ.T.K.X., 39 tuổi, quê Kon Tum, từng có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng tại Huế. Tuy nhiên, do quá trình sinh sống thường xuyên mâu thuẫn, chị X. đã bỏ vào Bình Dương làm việc cho một quán cà phê tại phường Tân Định.

Dũng biết nơi làm việc của chị X. nên tới để níu kéo tình cảm nhưng hai người lại tiếp tục cãi vã. Dũng đã dùng dao gấp thủ sẵn trong người giữ chị X. rồi đâm, rạch nhiều nhát vào mặt, vai khiến nạn nhân la khóc, chảy nhiều máu.

Sự việc gây náo loạn và khiến người dân chứng kiến bức xúc, góp phần khống chế Dũng và đưa đến công an.

Liên tiếp phụ nữ bị chồng rạch mặt, sát hại vì ghen - Ảnh 2.

Xét xử bị cáo sát hại vợ bằng hơn 10 nhát búa - ẢNH: B.S.

Dùng búa đập vợ tử vong

Cũng trong sáng 9-10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Hữu Nam, 42 tuổi, quê Thanh Hóa.

Nam đã dùng búa đập chết vợ mình là Nguyễn Thị Thu Trang, 36 tuổi, ngụ Bình Dương.

Theo cáo trạng, Nam và nạn nhân cưới cuối năm 2018 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nam chuyển về nhà riêng của chị Trang tại xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên để sống chung nhưng chỉ được một thời gian ngắn, hai người thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau. Chị Trang bỏ về nhà mẹ đẻ.

Tháng 2-2019, chị Trang quay lại nhà yêu cầu Nam chuyển đi nơi khác nhưng Nam cho rằng ngôi nhà này hai người góp tiền mua chung nên không chịu chuyển đi. 

Giữa lúc cãi vã, chị Trang nhận một cuộc điện thoại, Nam nghe thấy giọng đàn ông nên nổi cơn ghen, lấy cây gậy đập nhiều nhát vào đầu chị Trang khiến nạn nhân gục xuống. Nam tiếp tục cầm búa đánh hơn 10 nhát vào đầu nạn nhân rồi bỏ đi.

Sự việc xảy ra trong căn nhà chỉ có hai người nên hàng xóm không hay biết. Sau khi gây án, Nam gọi điện cho hàng xóm nhờ sang nhà xem chị Trang "đã chết chưa, nếu chưa thì nhờ đưa đi cấp cứu". Khi người hàng xóm này sang kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Nam bỏ trốn ra đảo Phú Quốc, Kiên Giang rồi sang cả Campuchia. Trong thời gian lẩn trốn, Nam nhiều lần lên Facebook cá nhân tỏ ra ân hận về việc đã làm, thương nhớ chị Trang và tỏ ý định tự tử.

Đến tháng 3-2019, khi Nam quay về Q.2, TP.HCM thì bị công an bắt giữ.

Chồng đánh vợ dã man ở Tây Ninh do ghen tuông Chồng đánh vợ dã man ở Tây Ninh do ghen tuông

TTO - Làm việc với công an xã Suối Dây (huyện Tân Châu, Tây Ninh), người chồng thừa nhận hành vi bạo hành với vợ là do ghen tuông, nghi vợ có quan hệ bất chính với người khác.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên