06/06/2016 13:52 GMT+7

Liên tiếp phá 2 án lớn, công an Đà Nẵng được thưởng nóng

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Vừa được Bí thư Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng do phá vụ án giết người, công an Đà Nẵng lại tiếp tục "ghi điểm" khi bắt nghi can vụ cướp giật trên đường Phan Châu Trinh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao thưởng cho công an TP Đà Nẵng, công an quận Thanh Khê về thành tích phá vụ án giết người - Ảnh: Đoàn Cường

Sáng 6-6, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đến chúc mừng và thưởng nóng công an TP Đà Nẵng về thành tích phá vụ án giết người xảy ra trên địa bàn sau gần 7 tháng tích cực điều tra.

Khoảng 21g ngày 19-12-2015, công an Đà Nẵng tiếp nhận thông tin tại số 79 Lê Đình Thám TP Đà Nẵng xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, Phan Toàn (biệt danh Ty cụt, 45 tuổi) đến quán nhậu số 79 Lê Đình Thám với Đặng Văn Linh (43 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi) và Lê Hồng Quang (31 tuổi). Tất cả những người trên cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Khi nhậu, Toàn khiêu khích, gây gổ với nhóm thanh niên bàn bên cạnh nên mọi người trên bàn tính tiền đi. Khi các nhóm bạn đi ra khỏi quán thì thấy Toàn bị 2 đối tượng dùng dao, ghế đuổi đánh. Sau đó, Toàn được phát hiện nằm gục trên đường và tử vong.

Sau khi tích cực điều tra, ngày 30-5, công an xác định các đối tượng khả nghi là Lữ Đình Kiên (25 tuổi, trú Đắc Lắc), Nguyễn Nhân Đạo (25 tuổi, đang làm tại 1 quán karaoke trên đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và Trần Viết Nghĩa (30 tuổi, trú Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng).

Đến ngày 5-6, công an Đà Nẵng đồng loạt triển khai tại các địa phương từ Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh… và xác định Kiên là thủ phạm chính trong vụ án. Sau khi vận động, chiều 5-6 Kiên đã chủ động ra trình diện.

Kiên khai nhận khi ngồi nhậu Phan Toàn ngồi bàn bên cạnh vô cớ đứng dậy gây gỗ, thách đố Kiên và làm rớt 1 con dao xuống đất nên Kiên nhặt dao đuổi Toàn chạy ra trước quán sau khi xô xát Kiên đâm 1 nhát vào vùng cổ Toàn.

Ông Anh cũng nhắc, công an TP đang còn “nợ” vụ cướp giật trên đường Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng).

"Vụ giật đồ này xảy ra giữa ban ngày, ngay đường Phan Châu Trinh, camera ghi hình được. Mình chỉ thấy những vụ này ở các thành phố có tình hình an ninh phức tạp chứ trên địa bàn TP Đà Nẵng hiếm có vụ manh động như vậy” - ông Anh lưu ý.

Đại tá Lê Thanh Hải - phó giám đốc công an TP Đà Nẵng thừa nhận: đây là món nợ với nhân dân, với lãnh đạo thành phố mà công an TP chưa trả được khi chưa phá xong vụ án này.

Tuy nhiên, điều thú vị là ngay khi bí thư Nguyễn Xuân Anh trao thưởng cho công an Đà Nẵng xong và ra về thì công an Đà Nẵng thông báo đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật trên đường Phan Châu Trinh - trả “món nợ” với người dân TP này.

Vụ cướp giật xảy ra chiều 28-5, trước số nhà 135 đường Phan Châu Trinh khi chị Võ Thị H. đang đi từ ngoài đường vào nhà tay cầm túi xách thì bị một thanh niên chạy từ phía sau đến giật túi xách rồi chạy lên xe của đồng bọn đang đậu sẵn, chạy ngược chiều tẩu thoát.

Hậu quả chị H. bị mất 1 Iphone 6 plus,16 triệu đồng, 150 USD… Camera của người dân đã ghi lại vụ cướp giật này.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên