29/12/2008 08:06 GMT+7

Lịch sử đã sang trang

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Hạnh phúc? Ngất ngây? Sung sướng? Không. Các từ ấy không đủ để diễn tả tâm trạng của người VN đêm qua - đêm 28-12-2008, đêm được ghi vào trang vàng lịch sử bóng đá nước nhà.

Tột cùng của thất vọng là nụ cười và tột đỉnh của hạnh phúc là nước mắt. Đêm qua, rất nhiều nước mắt đã rơi trên không ít gương mặt VN. Như Tấn Tài mà ống kính truyền hình đã ghi cận cảnh, anh khóc nức nở, khóc đến không thể đứng nổi.

Hạnh phúc ấy không bút lực nào tả xiết...

Hạnh phúc tột đỉnh ấy đã đến không chỉ vì bóng đá VN đăng quang ngôi số 1 Đông Nam Á sau đúng 49 năm chờ đợi. Nó được nhân lên gấp ngàn lần so với hạnh phúc bình thường, bởi cái cách mà chúng ta đã vượt qua người Thái. Nếu đêm qua chúng ta vẫn đoạt cúp nhưng bằng cách chịu đựng sự “tra tấn” của người Thái để mong tìm một kết quả hòa, thì chúng tôi không dám đặt bút ghi mấy chữ: lịch sử đã sang trang.

Ông Calisto đã cho tất cả mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ sau luôn lớn hơn bất ngờ trước. Nếu trận thắng 2-1 trên sân Rajamangala được xem là chuyện bất ngờ của một đội yếu tạo nên trước một đội mạnh thì trận hòa đêm qua đưa chúng ta đến bến bờ vinh quang là một trận đấu ở thế trên chân. Một trận đấu tiến công tổng lực mạnh mẽ trên từng centimet vuông của sân Mỹ Đình. Ai cũng nhớ, vào buổi sáng trước trận chung kết lượt về, mở các trang báo mạng, đâu đâu cũng thấy những lời khuyên của các chuyên gia bóng đá dành cho ông Calisto, đừng chơi đôi công với người Thái!

Nhưng vị HLV người Bồ đã làm mọi người “bật ngửa” khi cho quân dồn dập tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thua ở phút 21 không phải là kết quả từ một sự vượt trội của người Thái, mà chỉ là một tình huống cố định và đội khách đã may mắn chộp lấy. Dĩ nhiên, không phủ nhận bàn gỡ hòa ở phút 90+3 của Công Vinh cũng từ một tình huống cố định, và cú hất đầu ngược phía sau của tiền đạo này cũng có một chút may mắn. Nhưng quan trọng hơn tất cả, đó là thế trận áp đảo của đội tuyển VN trong suốt 93 phút, buộc người Thái phải hụt hơi chống đỡ.

Cái cách bước lên bục vinh quang bằng lối chơi rực lửa chính là lịch sử đã sang trang mới. Hoàn toàn có thể tự tin, ngẩng cao đầu mà nói rằng: Chúng ta đã là số 1 Đông Nam Á trong môn thể thao vua!

Điều cần suy nghĩ sau cơn say của trái tim với hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao chiếc cúp vàng cho đội trưởng Phan Văn Tài Em, đó là chúng ta phải nghĩ đến chuyện xa hơn.

Việt Nam - một quốc gia ổn định nhất trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam - một đất nước an toàn bậc nhất thế giới. Việt Nam - nơi có hàng chục triệu người dân yêu bóng đá cuồng nhiệt. Thế thì, tại sao không nghĩ đến những cú nhảy cao hơn từ chiếc bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á?

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất