![]() |
Ngôi sao Jane Fonda trao giải Cành cọ vàng cho đạo diễn Cristian Mungiu - Ảnh: Reuters |
Vẻ vang điện ảnh Romania
Bộ phim 4 months, 3 weeks and 2 days (Bốn tháng, ba tuần và hai ngày - kể câu chuyện về một nữ sinh thuyết phục bạn cô đi phá thai mặc dù bản thân cô rất sợ điều này) của đạo diễn Romania Cristian Mungiu qua mặt các bộ phim của những tên tuổi đạo diễn khét tiếng như Quentin Tarantino, Ethan & Joel Coen hay Vương Gia Vệ để đoạt giải Cành cọ vàng.
Mungiu khi lên bục nhận giải cành cọ từ ngôi sao Jane Fonda đã thú nhận chỉ sáu tháng trước đây anh còn nghèo đến nỗi không có đủ tiền để quay phim. Đạo diễn 39 tuổi này hi vọng chiến thắng của anh sẽ truyền cảm hứng đến cho những nhà làm phim nhỏ ở các quốc gia nhỏ. “Bạn không nhất thiết phải có tiền đầy túi và có ngôi sao cỡ bự mới khiến mọi người lắng nghe câu chuyện bạn kể” - Mungiu nói. Anh là đạo diễn Romania đầu tiên đoạt giải Cành cọ vàng.
Nền điện ảnh Romania còn có thêm một giải thưởng quan trọng nữa của Cannes 2007: giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo trao cho bộ phim về đề tài chiến tranh California dream (Giấc mơ California) của đạo diễn Cristian Nemescu. Đáng nói đây là phim truyện đầu tay của Cristian và anh đã qua đời vì tai nạn giao thông cuối năm 2006 khi mới 27 tuổi.
Bất ngờ châu Á
Nếu như điện ảnh Hoa ngữ xuất hiện rầm rộ là một trong những dấu ấn của những ngày diễn ra Cannes 2007, thì kết quả LHP năm nay cũng mang đến hương vị ngọt ngào cho điện ảnh châu Á nói chung. Điều bất ngờ nhất là giải thưởng lớn (Grand Prix) được trao cho phim The mourning forest (Khu rừng tang tóc) của nữ đạo diễn người Nhật Naomi Kawase (mười năm trước từng đoạt giải cho phim đầu tay tại Cannes 1997).
Đây quả là quà sinh nhật đầy ý nghĩa cho nữ đạo diễn sẽ tròn 38 tuổi vào ngày sinh nhật thứ tư 30-5 này. The mourning forest kể về một người đàn ông mất trí nhớ đang sống trong viện điều dưỡng nhỏ và một người phụ nữ mất con đang làm việc ở đây; họ cùng nhau lang thang trong rừng để tìm kiếm ngôi mộ người vợ của người đàn ông.
Naomi Kawase rơi lệ khi nhận giải và có câu phát biểu hay nhất tại Cannes 2007: “Làm phim thật khó khăn như sống trên đời vậy. Cuộc đời có nhiều khó khăn, những điều khó đoán trước, ký ức về những mất mát... Nhưng chúng ta có thể đối chọi với những điều đó khi chúng ta tự tìm kiếm cho mình những điều hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã đánh giá cao giá trị của bộ phim”.
“Nữ hoàng nước mắt” Jeon Do Yeon đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim Secret sunshine (tạm dịch Bí mật của bình minh - đạo diễn Lee Chang Dong). Jeon Do Yeon năm nay 34 tuổi, được xem là một trong những nữ diễn viên có khả năng diễn xuất giàu cảm xúc nhất của nền điện ảnh Hàn Quốc, trong phim này cô thủ vai người góa phụ đau đớn sau cái chết của người chồng và đứa con trai bị bắt cóc... (giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về tài tử điện ảnh Nga Konstantin Lavronenko trong phim Biệt xứ - The banishment).
TRUNG NGHĨA
Đạo diễn Mỹ Julian Schnabel cứu vãn danh tiếng cho Hollywood khi đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất với phim Áo lặn và con bướm, chuyển thể từ cuốn hồi ký ăn khách Le scaphandre et le papillon của tác giả Pháp Jean-Dominique Bauby. Giải thưởng của ban giám khảo được chia cho hai phim Ánh sáng câm lặng của đạo diễn Mexico Carlos Reygadas, và bộ phim hoạt hình Persepolis chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả người Iran Marjane Satrapi. Theo các nhà phê bình điện ảnh, đã rất lâu rồi LHP Cannes mới được chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều bộ phim xuất sắc đến vậy. Điều đáng nói là hầu như toàn bộ 22 phim tranh giải đều là phim bi, phơi bày những góc cạnh tăm tối của cuộc sống, sự trầm uất, dấu hiệu của cái chết, trong khi nhân vật chính của các bộ phim là những tên khủng bố - hoang tưởng, những kẻ bạo dâm, các tay đầu độc... Những kẻ ác miệng trên tờ báo của liên hoan phim Metro đã đề nghị gọi LHP Cannes lần 60 nhại theo bộ phim đoạt giải là: “Bốn đám cưới, 15 đám ma, và... hai vụ phá thai”. Đồng thời đây cũng là năm mà LHP Cannes ít những bộ phim phơi bày da thịt và nhục dục nhất. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận