![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Leicester sau khi Shinji Okazaki (giữa) mở tỉ số. Ảnh: Reuters |
Trên sân King Power, nhà vô địch Premier League Leicester City tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng tại Champions League khi đá bại trước Club Brugge (Bỉ) 2-1. Trận này, Leicester City áp đảo ngay từ đầu và có bàn mở tỉ số ở phút thứ 5 do công tiền đạo Shinji Okazaki với một pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền bên cánh trái của Christian Fuchs.
Video clip trận Leicester thắng Club Brugge 2-1. Nguồn: Youtube
Sau bàn thắng, Leicester City tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Dù thủ thành Butelle đã chơi xuất sắc khi chặn được nhiều cú dứt điểm nguy hiểm của Riyad Mahrez, Jamie Vardy, Okazaki… nhưng với thế trận hoàn toàn áp đảo, Leicester City cũng đã có bàn thắng thứ hai ở phút 30 do công tiền vệ Riyad Mahrez với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m sau tình huống Marc Albrighton bị hậu vệ Dion Cools đốn ngã trong vòng cấm.
Sang hiệp 2, Club Brugge thi đấu nỗ lực hơn và có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho công tiền đạo Jose Izquierdo (phút 52) với một pha đột phá và dứt điểm đẹp mắt từ cánh phải.
Thắng 2-1, thầy trò HLV Claudio Ranieri tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại đấu trường Champions League với 4 trận thắng, 1 hòa và đoạt vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng G (13 điểm).
* Trái ngược với Leicester City, Tottenham đã phải dừng bước ở vòng bảng khi để thua Monaco 1-2 trên sân Louis II ở bảng E.
![]() |
Djibril Sidibe (trái) ăn mừng bàn mở tỉ số cho Monaco. Ảnh: Reuters |
Trận này, Tottenham cầm bóng nhiều hơn (62%) nhưng các học trò HLV Mauricio Pochettino lại thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Monaco. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris, Tottenham đã phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút thứ 10 sau cú dứt điểm từ chấm 11m của Radamel Falcao.
Tuy nhiên, với hàng phòng ngự thi đấu lỏng lẻo, Tottenham cũng đã phải vào lưới nhặt bóng ở đầu hiệp 2 với pha đánh đầu cận thành trong tư thế không người kèm của hậu vệ Djibril Sidibe (phút 48’).
Dù sau đó Harry Kane đã gỡ hòa cho Tottenham với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m (51’) nhưng với hàng phòng ngự thi đấu như “mơ ngủ”, Tottenham đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau pha dứt điểm cận thành của Thomas Lemar (53’) và ngậm ngùi ra về tay trắng.
![]() |
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Tottenham sau khi để thua Monaco và bị loại ở Champions League. Ảnh: Reuters |
Thắng trận này, Monaco không chỉ đoạt vé đi tiếp mà còn giành luôn ngôi đầu bảng E với 11 điểm. Không chỉ có vậy, chiến thắng này cũng giúp Bayer Leverkusen giành chiếc vé thứ hai tại bảng E vào vòng 16 đội dù đội bóng Đức chỉ có được 1 điểm trên sân CSKA Moscow (hòa 1-1).
Còn Tottenham, thất bại này khiến họ giậm chân ở vị trí thứ ba với 4 điểm, kém Bayer Leverkusen 3 điểm. Tuy nhiên, do kém về thành tích đối đầu nên Tottenham không thể vượt qua Bayer Leverkusen dù có thắng ở lượt đấu cuối và phải nói lời chia tay Champions League ngay từ vòng bảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận