![]() |
Đoàn xe tang đưa các liệt sĩ về nghĩa trang TP Vinh - Ảnh: VŨ TOÀN |
Bầu không khí tang thương bao trùm, nhất là trong 16 gian nhà bạt của quân đội giành riêng cho gia đình các nạn nhân. Trong từng ngôi nhà bạt nghi ngút khói hương trước bàn thờ dã chiến của các anh là những người thân trong gia đình đầu trắng những vòng khăn tang. Đã nghe những chuyện thương tâm từ mấy hôm nay nhưng giờ đây tiếng khóc chợt thốt lên càng thêm nhói lòng bởi chỉ còn trưa nay nữa là các anh đã rời gia đình, quê hương yên nằm dưới cỏ cây.
Đúng 7g30 lễ viếng bắt đầu. Từ trong Hội trường tiếng quân nhạc trầm hùng nổi lên như tôn vinh thêm không khí thiêng liêng trước hương hồn tử sĩ dưới những lá cờ Tổ quốc phủ êm. Ngoài Hội trường hàng trăm sĩ quan mặc quân phục trắng đứng lẫn giữa từng đoàn người đi viếng nối nhau không ngớt, hướng về nơi 16 chiếc quan tài lung linh ngọn nến cháy.
Lễ viếng với sự hiện diện đầu tiên của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ; đại tướng Phạm Văn Trà-uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn cán bộ Quân đội nhân dân VN; tiếp đến là những vòng hoa đeo dải băng tang đề hàng chữ “vô cùng thương tiếc các đồng chí đã hi sinh vì nhiệm vụ cao cả của đất nước” của các đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Không khí trang nghiêm, đầy xúc động kéo dài cho tới gần 12 giờ trưa với tổng số 242 đoàn đến viếng. Sau đoàn Quân đội nước Cọng hoà dân chủ nhân dân cách mạng Lào là các đoàn thể của TƯ, Bộ Quốc phòng; đoàn sáu tỉnh của QK4 đóng quân từ Thanh Hoá vào Quảng Trị; đoàn các QK, Quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường và thân nhân 16 gia đình. Buổi chiều lễ truy điệu bắt đầu lúc 13g.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-uỷ viên TƯ Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng trịnh trọng đọc lời điếu. Sau khi điểm qua từng trang tiểu sử, chiến công và thành tích vẻ vang của các anh, lời điếu có đoạn viết: “Các đồng chí là những đảng viên mẫu mực, những cán bộ trung kiên.
Trước linh hồn các đồng chí, Đảng uỷ Quân sự TƯ, Bộ Quốc phòng quyết tâm biến hoài bão trong sự nghiệp, ước mơ trong cuộc sống của những người lính cách mạng, những anh bộ đội Cụ Hồ như các đồng chí trở thành hiện thực. Xin kính nghiêng mình trước anh linh các đồng chí. Đau buồn khôn xiết vĩnh biệt các đồng chí”.
13g48 lễ viếng kết thúc, chuẩn bị cuộc tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc này phía ngoài Bộ Tư lệnh QK4 dọc hai bên quốc lộ 1A hàng ngàn người chen chân đứng chờ suốt năm km từ cổng trường đại học Vinh ra tận nghĩa trang TP Vinh để gửi tới các anh-những người lính đóng quân trên quê hương của Bác bao tình cảm thương xót, sẻ chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận