
Ê kíp phim Báu vật trời cho tại buổi ra mắt phim tại Hà Nội ngày 10-2 - Ảnh: ĐẬU DUNG
Nói với Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Báu vật trời cho chia sẻ "lần đầu gia nhập đường đua phim Tết nên khá háo hức lẫn áp lực khi điện ảnh cả miền Nam lẫn miền Bắc đều chứng kiến sự cạnh tranh và nhộn nhịp chưa từng có".
Theo Lê Thanh Sơn, đây là dấu hiệu đáng mừng vì có những năm không ai dám làm phim, cũng không ai dám đầu tư. Và nhờ sự cạnh tranh này, khán giả dần lấy lại niềm tin vào phim Việt. Mong năm sau, lượng phim ra rạp mùa Tết còn nhiều hơn nữa.

Báu vật trời cho quy tụ dàn diễn viên Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Khương Lê, Võ Tấn Phát, La Thành... - Ảnh: ĐPCC
Tôi muốn xem phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang
* Đường đua thì có thắng có thua. Phim của Lê Thanh Sơn ở trong thế đối đầu với những cái tên mạnh như Trấn Thành, Trường Giang…, anh có sợ bị lép vế?
- Ai làm phim cũng mong mình thắng nhưng việc thấy được giới hạn, hoặc học hỏi được gì từ đường đua đó mới là chiến thắng quan trọng nhất. Với Báu vật trời cho, tôi chỉ mong huề vốn.
* Lê Thanh Sơn gắn liền với một phim thắng phòng vé (Em chưa 18; 171 tỉ đồng) và một phim thất bại phòng vé (Móng vuốt; 3,8 tỉ đồng, theo Box Office Vietnam). Anh rút ra được điều gì khi làm Báu vật trời cho?
- Khác với những bộ phim thuần chất nghệ thuật để thỏa mãn "cái tôi" (như Móng vuốt), phim Tết đòi hỏi đạo diễn và nhà sản xuất phải gác lại cái tôi cá nhân để phục vụ khán giả là chính, dựa theo số liệu từ đội ngũ marketing và khảo sát thị trường để làm ra một phim có thể tiếp cận khán giả "sát sườn" hơn.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn - Ảnh: NVCC
Trong đường đua kỳ này, Sơn cũng muốn đi xem phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang, Minh Beta cũng như những người khác ở nhiều địa phương khác nhau.
Chẳng hạn, xem Mùi phở chiếu ở miền Tây thì khán giả nghĩ gì?
Tôi nghĩ điều đó cũng rất quý. Mỗi lần ra phim như vậy là một cơ hội để hiểu khán giả hơn.
* Người ta cho Móng vuốt là cú ngã ngựa của anh. Anh nghĩ gì?
- Về mặt thương mại, có thể là cú ngã ngựa thật. Nhưng khi Móng vuốt chưa ra rạp, nhà sản xuất đã tiếp cận và mời mình làm phim Tết Báu vật trời cho. Ê kíp phim đã sát cánh bên nhau, học những bài học quan trọng.
Chúng tôi đã gặp trực tiếp đoàn phim Gia tài của ngoại - một trong những hiện tượng của điện ảnh Thái Lan trong năm 2025, về cách lắng nghe và phục vụ khán giả. Họ chỉ ra những từ khóa quan trọng, trong đó có hai chữ "bản địa".
Một vùng biển với văn hóa - lễ hội Nghinh Ông, sẽ là một thứ ít được khai thác, phù hợp chiếu dịp Tết, gợi sum vầy, lời chúc no đủ và bỏ những phiền muộn trong năm cũ để đón một năm mới vui hơn.
* Vậy khoái cảm của một đạo diễn làm những điều bản thân mong muốn và làm những điều mà khán giả thích khác nhau nhiều không?
- Nhiều chứ. Ở Móng vuốt, tôi đã khóc nhiều giờ trong phòng dựng; khi xem phim rất thích. Nhưng khi nhìn ngược lại hàng ghế khán giả, đầy những ánh mắt hồ nghi và họ không kết nối được với bộ phim của mình.
Nhưng ở Báu vật trời cho hay Em chưa 18 trước đây, khán giả của mình thích thú, choàng tay ôm người bên cạnh. Khi Báu vật trời cho ra rạp rồi, tôi có thể tự tin mà nói ê kíp đã tạo ra một bộ phim khiến người xem yêu quý người thân của mình hơn.
Trailer phim Báu vật trời cho
Trong Báu vật trời cho, Phương Anh Đào không thể thay thế
* Biên kịch Trần Khánh Hoàng và diễn viên Tuấn Trần từng hợp tác với anh trong Móng vuốt - một phim được cho là "cú ngã ngựa" của Lê Thanh Sơn. Sao lần này anh không hợp tác với những người mới để "tránh dớp"?
- Thường những cú ngã như Móng vuốt, anh em sẽ tan đàn xẻ nghé nhưng chúng tôi lại nắm tay nhau, cùng bước vào một cuộc chơi mới. Tình huynh đệ vẫn còn nguyên ở đó. Thay vì dừng lại, chúng tôi đi tiếp, bảo ban nhau, cùng nhau "lớn" hơn.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục đóng cặp với nhau trong Báu vật trời cho - Ảnh: ĐPCC
Cũng như tinh thần của phim Báu vật trời cho, nếu mọi người trong một gia đình chịu học hỏi, lắng nghe, mở lòng ra thì mọi chuyện đều có cách giải quyết.
* Tuấn Trần là một diễn viên ra sao?
- Tuấn Trần đang ở độ chín nhất của nghề. Bạn hiểu giá trị tiết chế, rằng nghệ thuật không phải là "thêm vào" mà "lấy bớt ra".
Trong Báu vật trời cho, Tuấn Trần đã tự dằn xuống để nét diễn không quá bạo liệt, giúp khán giả dễ đón nhận. Năng lượng của bạn với bạn diễn khác cũng rất thoải mái.
* Tuấn Trần với Phương Anh Đào từng kết đôi trong phim Mai của Trấn Thành. Anh không sợ bị so sánh?
- Tôi không sợ bị so sánh, thậm chí còn mong khán giả so sánh kỹ hơn nữa kìa. Bản thân ê kíp, đặc biệt Tuấn Trần và Phương Anh Đào, đã phải soi lại từng bộ tóc.
Nếu ở phim Mai, Phương Anh Đào từng mặc bộ này, phong cách này, chúng tôi sẽ đổi concept và giao diện ngay. Nếu ở phim Mai, hai nhân vật chính từng diễn tả nét tâm lý này thì chúng tôi bỏ ngay để đi tìm vùng cảm xúc khác.
Với chất xúc tác mới, câu chuyện mới, đương nhiên sẽ cho ra một phản ứng hóa học khác.

Báu vật trời cho khởi chiếu từ ngày mùng 1 Tết - Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đóng phản diện mà hài hài - Ảnh: ĐPCC
* Sao cứ phải là Phương Anh Đào mà không phải là diễn viên nào khác? Đó có phải là gợi ý của Tuấn Trần không?
- Không phải. Thật ra ê kíp cũng đã cố gắng tìm những diễn viên khác nhưng với bài toán này, phản ứng hóa học này thì Phương Anh Đào là một sự lựa chọn không thể thay thế.
Cũng như một trận quyền anh, chúng tôi cần một "đối thủ" xứng tầm với Tuấn Trần để không bị anh ta "át vía". Bạn thử gợi ý cho tôi một người khác đi.
Phương Anh Đào đã có thời gian hai năm ẩn mình, rèn cảm xúc của mình để có thể "so găng" với Tuấn Trần một cách sòng phẳng, thậm chí lấn lướt hơn.
* Còn Quách Ngọc Ngoan?
- Sự trở lại của Ngoan vô cùng quý giá và sự thể hiện của Ngoan trong bộ phim này hoàn toàn khác hẳn những phim mà bạn từng tham gia.
Ban đầu, tôi muốn dựng ra một gã giang hồ có học thức, vừa giàu có vừa có hiếu với mẹ. Những câu thoại có phần "sến sẩm" và nét diễn hài được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra sự trào phúng tự nhiên cho phim.
* Cảm ơn đạo diễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận