Sáng mãi nụ cười Võ Văn KiệtMột lời đưa tiễnChú Sáu Dân đã ra điNguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trầnTrái tim Võ Văn Kiệt vẫn đập mạnh trong mạch sống dân tộc! (*)Ký ức về Võ Văn KiệtGiã biệt người đội viên danh dự của tuổi trẻ
Phóng to |
Lễ nhập quan nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất. |
Phóng to |
Nén hương đầu tiên đưa ông về cõi vĩnh hằng của người vợ bao năm gắn bó, GS Phan Lương Cầm. |
Phóng to |
Nén hương tiễn biệt người chú, người anh, người đồng chí... |
Phóng to |
Cùng đã bạc đầu, cùng thấu lẽ sinh tử, nhưng nhìn nhau lần cuối vẫn cứ đau. |
Phóng to |
Thân nhân, đồng chí, những người dân Sài Gòn, những bệnh nhân của BV Thống Nhất đến thăm ông lần cuối. |
Phóng to |
Lễ phát tang |
Phóng to |
Gia quyến nguyên Thủ tướng bên linh cữu. |
Phóng to |
Đội quân danh dự chuẩn bị đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến Dinh Thống Nhất. |
Phóng to |
Di quan nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ bệnh viện đến Dinh Thống Nhất |
Phóng to |
Linh cữu được phủ quốc kỳ, màu cờ ông đã cống hiến trọn đời. |
Phóng to |
Trên di ảnh, nụ cười của ông vẫn tươi như ngày nào |
Phóng to |
Lần cuối, xe đưa ông đi qua thành phố... |
Phóng to |
Lễ viếng chính thức chưa bắt đầu, nhưng những người thân thiết với chú Sáu Dân dường như không thể chờ lâu hơn. |
Phóng to |
|
Đại diện báo Tuổi Trẻ đến chào chú Sáu Dân. Từ nay, báo Tuổi Trẻ sẽ không còn được ông góp ý, chỉ bảo, nhưng những gì ông đã từng gửi gắm, thúc giục, động viên thì vẫn còn nguyên đó, vẫn là động lực lớn của đội ngũ Tuổi Trẻ. |
Tin, bài liên quan:
Một lời đưa tiễnChú Sáu Dân đã ra điNguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trầnTrái tim Võ Văn Kiệt vẫn đập mạnh trong mạch sống dân tộc! (*)Ký ức về Võ Văn KiệtGiã biệt người đội viên danh dự của tuổi trẻ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận