09/06/2006 03:12 GMT+7

Lễ hội áo dài trên sông Hương: Rất Huế

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Tối 8-6, nhà thiết kế Minh Hạnh đã đưa đến Festival Huế một chương trình lễ hội áo dài đặc sắc. Hàng vạn người đã phủ kín đôi bờ sông Hương để chứng kiến những con thuyền chở các người mẫu thời trang với bộ áo dài thiết kế dựa trên những họa tiết đặc trưng tâm hồn Huế và văn hóa Huế.

Vb7F8IeX.jpgPhóng to
Các người mẫu trình diễn áo dài trên thuyền giữa sông Hương - Ảnh: T.T.D.
TT - Tối 8-6, nhà thiết kế Minh Hạnh đã đưa đến Festival Huế một chương trình lễ hội áo dài đặc sắc. Hàng vạn người đã phủ kín đôi bờ sông Hương để chứng kiến những con thuyền chở các người mẫu thời trang với bộ áo dài thiết kế dựa trên những họa tiết đặc trưng tâm hồn Huế và văn hóa Huế.

Những đường nét trên cổng thành cổ xưa của Huế đã hóa thân vào những họa tiết trên áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh. Rồi hoa sen, hoa mai, chim phượng, gốm men lam... những nét Huế ấy cũng hóa thân vào tà áo dài của các nhà thiết kế Thương Huyền, Vũ Việt Hà, Thu Giang...

Khán giả và du khách đã có một đêm Huế với ánh trăng của đêm giáp rằm ngời ngợi dòng Hương để tình khúc Nguyệt ca của Trịnh Công Sơn nâng những tà áo dài Việt lung linh trong một trời pháo hoa lộng lẫy. Những tà áo dài với vẻ đẹp riêng mang mà nhạc sĩ họ Trịnh đã thảng thốt gọi tên màu “áo lụa thinh không”.

Cầu Tràng Tiền, hào sen dưới chân Kỳ đài Huế đã từng là sân khấu cho những lễ hội áo dài lần trước, nhưng phải đến đêm nay, đêm hội tôn vinh áo dài - một nét văn hoá Việt -l ại diễn ra trên chính sông Hương - cũng là một chiếc áo dài lụa là giữa đất trời xứ Huế.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên