
Thủ thành Lê Giang Patrik (áo vàng) trong một pha cứu thua ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 với tuyển Thái - Ảnh: NAM TRẦN
Sau 2 ngày cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, thủ môn Lê Giang Patrik đã có cuộc trao đổi riêng với báo Tuổi Trẻ. Góp công lớn vào thành tích của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik luôn giữ sự khiêm tốn, thân thiện vốn có.
Anh chia sẻ: Đây là giấc mơ của tôi trong suốt nhiều năm. Không chỉ với tôi mà còn với cả gia đình, những người luôn ở phía sau ủng hộ tôi. Tôi rất tự hào vì đã góp phần mang về thành tích này cho thể thao nước nhà.
* Bà nội Lê Giang ở Hà Nội, bạn có thời gian đi thăm bà chưa?
- Không, tôi chưa có thời gian.
* Trong cuộc đời mình, bạn đã bao giờ mơ về điều này?
- Được chơi bóng là giấc mơ của tôi. Nhưng thành quả này (cùng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á - PV), nó lớn hơn vì đây là lần đầu tiên tôi được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.
ASEAN Cup là giải đấu lớn đối với chúng tôi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Điều này thật tuyệt vời, cảm xúc, những kỷ niệm này sẽ ở lại mãi mãi.
* Trước bạn, đội tuyển Việt Nam từng có những thủ môn Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn cũng rất xuất sắc. Lê Giang có bất ngờ khi được chọn bắt chính ở ASEAN Cup 2026?
- Filip và Văn Lâm đều là những thủ môn rất giỏi, tôi ngưỡng mộ họ. Nhưng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình, theo đuổi giấc mơ của mình, làm việc chăm chỉ. Tôi đã có một hành trình dài, phải chờ đợi suốt hơn ba năm để trở thành công dân Việt Nam.
Cuối cùng, tôi nhận được cuộc gọi từ HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tôi thật sự biết ơn vì cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Lê Giang Patrik tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
Nhìn vào mắt cầu thủ Thái Lan đá 11m
* Khi tuyển Thái Lan được hưởng quả phạt đền trong trận chung kết hôm 26-8, bạn có lo sợ?
- Tôi nhớ khoảnh khắc đó và chịu nhiều áp lực. Nhưng là thủ môn, tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh để mang sự bình tĩnh đó đến cho cả đội. Tôi biết khoảnh khắc đó quan trọng thế nào, nó có thể thay đổi cả trận đấu. Nhưng tôi chỉ tập trung vào bản thân, tạo áp lực lên cầu thủ sắp thực hiện quả phạt đền. Tôi nhìn thẳng vào mắt đối thủ (cầu thủ Kakana Khamyok - PV).
May mắn thay, anh ấy đã sút hỏng quả phạt đền. Điều đó giúp ích cho chúng tôi, đó là bước ngoặt của trận đấu. Năm phút sau, chúng tôi đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tôi rất vui vì tuyển Việt Nam đã không để thua 0-2, bởi vì nếu vậy thì mọi chuyện có thể đã khác.
* Trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải, cảm giác đó thế nào?
- Tôi rất hạnh phúc. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là trở thành nhà vô địch cùng đội tuyển Việt Nam, mang vinh quang về cho đất nước và tất cả người hâm mộ. Chúng tôi biết cả đất nước đang dõi theo đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, tôi tự hào khi được là một phần của khoảnh khắc lịch sử này.
Thật tuyệt khi tôi giành được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Điều đó càng đặc biệt hơn khi danh hiệu của tôi được trao bởi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Chỉ vài tuần trước đó, tôi nhận được một trong những tin nhắn đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Đó là FIFA chấp thuận cho tôi được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì vậy, khi được ông Infantino trao danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, đó là khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi.

Lê Giang Patrik nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
Chủ tịch FIFA hẹn Lê Giang Patrik ở World Cup
* Ông Infantino đã nói gì với bạn lúc đó?
- Ông ấy chúc mừng tôi vì màn trình diễn xuất sắc. Chủ tịch FIFA nói một câu rất hay, tôi sẽ luôn ghi nhớ, ông ấy hẹn gặp tôi ở World Cup. Đó là giấc mơ của tôi và bóng đá Việt Nam.
* Trận đấu khó khăn nhất của Lê Giang tại ASEAN Cup là trận nào?
- Có nhiều trận khó khăn, ngay vòng bảng đó là trận hòa Singapore 0-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu tuyển Việt Nam bị thủng lưới hay thua thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tuyển Việt Nam phải chịu áp lực rất lớn khi sang Indonesia thi đấu.
Chúng tôi cảm nhận được Indonesia rất tự tin đánh bại Việt Nam. Nhưng Việt Nam đã thắng 3-0, vượt qua áp lực lớn đó. Công lao thuộc về toàn đội và những người ở phía sau hậu trường - chính họ đã giúp chúng tôi giành được cúp.

Lê Giang Patrik trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sáng 28-8 - Ảnh: DANH KHANG
Muốn ở lại Việt Nam sinh sống
* Ai đã truyền cho bạn tình yêu bóng đá?
- Đó là anh trai tôi, Emil. Anh đã chơi bóng trước, tôi luôn theo anh, coi anh như hình mẫu. Vì vậy tôi đã muốn trở thành người giống như anh. Chính vì anh mà tôi đã yêu bóng đá. Tình yêu đó ở lại với tôi mãi mãi. Là đứa trẻ, ai cũng đều có giấc mơ, giấc mơ của tôi là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Giờ đây tôi may mắn khi được sống với giấc mơ thời thơ ấu của mình. Đó còn là trách nhiệm với xã hội. Tôi muốn dùng điều này để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và những đứa trẻ khác yêu bóng đá.

Lê Giang Patrik trao đổi với HLV thể lực trong buổi tập sáng 28-8 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội trong màu áo CLB Công An TP.HCM - Ảnh: NAM TRẦN
* Năm 2008, bạn và anh trai trở về Việt Nam. Tại sao bạn không chọn tiếp tục sự nghiệp ở Việt Nam mà lại trở về Slovakia?
- Lúc đó tôi còn rất trẻ, mới 16 tuổi, đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp ở châu Âu. Mọi thứ rất khác biệt với tôi khi đến Việt Nam, không chỉ về bóng đá, mà cả văn hóa và tư duy. Tôi cùng bố về Việt Nam, tôi nhớ là đã rất ngạc nhiên theo nhiều cách.
Thời điểm đó, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng để đến Việt Nam sống lâu dài. Nhưng đó là một trải nghiệm rất tốt. Là lần đầu tiên tôi được gặp ông bà, họ hàng bên nội của mình, cảm nhận Việt Nam - những điều trước đó tôi chỉ được nghe bố kể vì tôi sinh ra ở Slovakia.

Lê Giang Patrik ăn mừng sau khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
* Thử thách lớn nhất đối với bạn khi đến Việt Nam là gì?
- Thời tiết, văn hóa, nhận thức… Khó khăn nhất khi tôi về Việt Nam làm việc năm 2023 là tôi về một mình, không ai giúp đỡ, khá cô đơn. Có lẽ đây là việc khó khăn nhất trong đời tôi từng trải qua. Hôm nay tôi biết ơn vì đã có trải nghiệm này, bởi nó giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Có những ngày tôi thậm chí còn tự hỏi bản thân, liệu việc đến Việt Nam có phải là lựa chọn đúng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, không bỏ cuộc. Khi đối mặt với khó khăn, gia đình đã luôn ở sau lưng hỗ trợ tôi, dù họ ở rất xa.
* Thời điểm nào bạn muốn nhập quốc tịch và là công dân Việt Nam?
- Xin nhập quốc tịch Việt Nam là quá trình dài, rất khó khăn. Tôi rất cảm ơn CLB Công An TP.HCM, VFF… đã giúp đỡ tôi có thể trở thành công dân Việt Nam, có cơ hội được khoác áo đội tuyển và đóng góp cho đất nước.
Khi có quốc tịch Việt Nam, tôi tưởng thế là mọi thứ đã xong. Nhưng lúc đó lại xuất hiện một vấn đề rất lớn, chặn con đường đưa tôi vào đội tuyển Việt Nam. Đó là trước đây tôi từng thi đấu cho đội tuyển U21 Slovakia. Có một quy định của FIFA không cho tôi được khoác áo một đội tuyển quốc gia khác. Khi biết tin, tôi rất sốc. Thật may mắn khi các luật sư đã giúp tôi tìm ra giải pháp, làm việc với FIFA để "cởi trói" việc này.
* Lê Giang Patrik có ý định sống lâu dài ở Việt Nam không?
- Tôi muốn ở lại Việt Nam để sinh sống. Tôi cảm thấy đây là nhà của mình. Có lẽ tôi cũng sẽ đưa gia đình từ Slovakia sang Việt Nam nếu họ muốn, điều đó thật tuyệt vời.

Lê Giang và tuyển Việt Nam nâng cúp vô địch - Ảnh: NAM TRẦN
Lê Giang Patrik sinh năm 1992 tại Fiľakovo, một thị trấn nhỏ ở Slovakia, cao 1,88m. Cha anh, ông Lê Giang Nam, là người Việt Nam. Còn mẹ, bà Katarina, là người Slovakia. Lê Giang Patrik còn có người anh tên Emil Lê Giang, từng về Việt Nam thử việc trong màu áo Navibank Sài Gòn và CLB bóng đá Hà Nội năm 2012.
Cả hai anh em Lê Giang đều từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia Slovakia. Trong đó Lê Giang Patrik từng khoác áo U17 đến U21 Slovakia.
Cuối năm 2008, Lê Giang Patrik lần đầu tiên trở về Việt Nam thăm quê nội.
Năm 2023 Lê Giang Patrik trở lại Việt Nam và đầu quân cho CLB Công An Hà Nội, sau đó chuyển đến CLB Công An TP.HCM.
Trong giai đoạn 2024-2025 Lê Giang và CLB chủ quản làm thủ tục xin nhập quốc tịch cho anh. Sau rất nhiều gian nan, tháng 1-2026, Lê Giang Patrik chính thức trở thành công dân Việt Nam.
Anh được HLV Kim Sang Sik triệu tập lần đầu lên đội tuyển quốc gia Việt Nam tháng 6-2026 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ngay ở lần đầu tiên khoác áo tuyển, Lê Giang đã được bắt chính và đóng góp rất lớn vào việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận