02/05/2019 09:18 GMT+7

Lê Bình: Người luôn đúng giờ và vắt kiệt sức mình cho nghệ thuật

LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ
LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ

TTO - Nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời lúc 7h19 ngày 1-5 tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM khi tâm nguyện hoàn thành cuốn hồi ký về cuộc đời vẫn còn dở dang...

Lê Bình: Người luôn đúng giờ và vắt kiệt sức mình cho nghệ thuật - Ảnh 1.

Dáng gầy và gương mặt hiền lành, nghệ sĩ Lê Bình thường được chọn vào vai nông dân chân chất, vai có số phận khắc khổ - Ảnh tư liệu

Cuốn hồi ký hứa hẹn sẽ thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của người nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ, cả một đời lận đận mà có lẽ đến tận giây phút từ giã cõi đời ông mới nhẹ được gánh trần ai.

Tháng 3 năm ngoái, như lời nghệ sĩ Lê Bình kể, ông cứ thấy nhói nhói sau lưng, vào bệnh viện khám mới phát hiện căn bệnh ung thư phổi.

Từ khi biết bệnh, ông nhận sô đi phim điện ảnh, truyền hình nhiều hơn để tự kiếm tiền lo cho bệnh của mình. Khoảng tháng 3 năm nay, bệnh tình Lê Bình trở nặng nên phải điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y 175. Lúc đó, ông vẫn trong tư thế cố gắng tự xoay xở.

Lê Bình: Người luôn đúng giờ và vắt kiệt sức mình cho nghệ thuật - Ảnh 2.

Con gái nuôi Khả Hân trong đám tang nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từng có một gia đình với vợ và các con nhưng khi đổ bệnh, người thương ở bên cạnh giúp chăm sóc Lê Bình là anh Sáng - người bạn thân và Khả Hân - cô gái nuôi mà Lê Bình cho biết họ đã nhận cha con nuôi.

Cho đến những ngày cuối đời của mình, nghệ sĩ Lê Bình vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan trước bệnh tật. Ông bày tỏ lòng biết ơn với các đồng nghiệp, khán giả xa gần đã yêu thương gửi quà về giúp đỡ.

Tin nghệ sĩ Lê Bình ra đi khiến nhiều đồng nghiệp không kìm được nước mắt. Phương Điền kể tuy chưa hợp tác với Lê Bình trong phim do mình làm đạo diễn, nhưng anh đã có quãng thời gian khá dài gắn bó với Lê Bình qua các phim như Đất phương Nam, Một thời ngang dọc, Người đẹp Tây Đô, Sương gió biên thùy... và cảm nhận rất rõ Lê Bình là diễn viên rất yêu nghề.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau một năm trị bệnh ung thư

"Anh ấy có cuộc sống khó khăn nhưng rất nhiệt huyết với nghề. Tôi quý Lê Bình từ lúc ảnh còn thiết kế sân khấu, dàn dựng kịch bản sân khấu nữa. Tôi còn đang giữ kịch bản phim hài 30 tập của ảnh viết. Đáng lý ra hai anh em bắt tay thực hiện, nhưng vì nhà sản xuất chưa có kế hoạch nên phải tạm ngưng... Rất buồn..." - Phương Điền xúc động nói.

Đạo diễn Lê Cung Bắc trầm ngâm: "Biết là chuyện gì đến phải đến, nhưng khi biết tin tôi buồn quá. Giữa tôi và Lê Bình không chỉ là tình đồng nghiệp mà còn tình huynh đệ. Bình sống giản dị, hiền lành...".

Trong dòng cảm xúc nhớ về người diễn viên gắn bó với rất nhiều phim của mình, đạo diễn Minh Chung chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Anh Bình vai nào cũng vào ngọt, từ phản diện đến chính diện. Anh là diễn viên đa tài, làm việc nghiêm túc...".

Lê Bình: Người luôn đúng giờ và vắt kiệt sức mình cho nghệ thuật - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: GIA TIẾN

Đạo diễn của Cổ tích Việt Nam kể kỷ niệm mới nhất: "Trước tết vừa rồi, tôi cũng có kéo anh Lê Bình tham gia ba vai ngắn trong phim cổ tích để cho ảnh vui. Lúc đó tóc ảnh rụng hết rồi. Ảnh đóng ba ông tiên. Mỗi ông có hình dáng khác nhau, tính cách khác nhau.

Lúc thì Lê Bình đội tóc giả làm tiên tóc dài, lúc để đầu trọc, lúc tóc ba chỏm... rất vui. Còn phân đoạn cuối cùng ảnh bảo mệt quá không thể đóng nổi nên xin về. Đoàn phim chỉnh kịch bản một chút. Đây cũng là phim cổ tích cuối cùng của ảnh đóng...".

Đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Lê Bình cũng cố gắng sống trọn vẹn với nghề diễn.

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 tại Sài Gòn. Ông là nghệ sĩ thể hiện xuất sắc những dạng vai nghèo khổ nhưng sống nghĩa tình. Ông gây dấu ấn ở cả ba vai trò diễn viên, tác giả và đạo diễn.

Rất nhiều vở diễn do ông viết được dàn dựng ở sân khấu 5B, IDECAF, Phú Nhuận, Sen Việt như Ai sợ ai?, Thuyền tình, Ảo @ thật, Sân ga tình người...

Ông cũng xuất hiện rất nhiều trong các phim điện ảnh, phim truyền hình như loạt phim Cổ tích Việt Nam, Đất phương Nam, Cô gái xấu xí, Hai Phượng, 789Mười, Táo quậy...

Khán giả nhí rất thích ông với vai phù thủy trong loạt phim cổ tích Việt Nam.

Linh cữu nghệ sĩ Lê Bình được quàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Lúc 7h ngày 4-5 sẽ động quan và đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Nhớ một bản lĩnh nghề nghiệp

Tôi được thấy nghệ sĩ Lê Bình trên sân khấu lần đầu khoảng năm 1986 (khi tôi vừa tốt nghiệp về nước) trong vở Hội thi nói láo của tác giả Thanh Hoàng.

Lúc đó, anh làm khán giả cười vỡ trận vì cái duyên của anh trên sân khấu, nhất là khi anh "lật bài ngửa" rằng anh đã quên lời thoại trong khi anh diễn.

Tuy anh quên thật, nhưng anh đã biến cái "tai nạn nghề nghiệp" thành miếng hài rất có duyên, khiến khán giả phải thông cảm và chấp nhận vì bản lĩnh nghề nghiệp của anh.

Khi tôi vào nghề, tuy anh và tôi gặp nhau không nhiều trên sân khấu cũng như trong phim ảnh, nhưng mỗi khi diễn với anh là nhận được sự phối hợp nhịp nhàng để bạn diễn thể hiện nhân vật một cách tốt nhất.

Nghệ sĩ Lê Bình, cả tuần nay tôi chỉ thèm một ly trà đá

Mỗi lần nhận vai là anh đem hết tâm huyết vào vai diễn. Như với chương trình Những người thích đùa, anh chăm chút từ cách diễn xuất đến từng chi tiết của trang phục, hóa trang để tạo nên cái hài và cái hồn của nhân vật.

Lần đó, chúng tôi tập dượt chương trình vào buổi tối sau khi chạy sô đến gần sáng. Ròng rã trắng đêm hàng tháng trời khiến tất cả đều hốc hác. Nhưng anh - với nụ cười thật hiền hòa nhưng tinh nghịch - vẫn luôn nhiệt tình và đầy trách nhiệm của một người nghệ sĩ, luôn đúng giờ và vắt kiệt sức mình cho nghệ thuật.

Năm ngoái, anh vào bệnh viện cùng khoảng thời gian với diễn viên Mai Phương. Đồng nghiệp đóng góp giúp em Mai Phương và cũng có ý định giúp anh nhưng anh từ chối, bảo Mai Phương bệnh nặng hơn, anh em cứ lo cho Mai Phương đi, anh vẫn còn chống chọi được.

Lời từ chối của anh trong lúc bệnh tình khá nặng và gia cảnh của anh không phải khá giả đã làm bao nhiêu người thêm thương mến và thêm xót xa cho anh.

Không xót xa sao được khi có người em trong nghề biết anh mắc bệnh hiểm nghèo mà vẫn đi đóng phim; hỏi tại sao anh không nghỉ ngơi, anh bảo cứ để mọi người nghĩ anh vẫn khỏe, mời anh đóng phim cho anh có tiền trị bệnh.

Viết tới đây, nước mắt tôi lại rơi khi nghĩ tới số phận người nghệ sĩ: cả đời bươn chải, cả đời mua vui cho thiên hạ, cả đời bán tiếng cười cho khán giả nhưng sau tấm màn nhung phải chịu cảnh hẩm hiu của kiếp người.

Anh Lê Bình ạ, dẫu anh từng là tác giả, từng định đoạt số phận từng nhân vật trong kịch bản của anh, anh không thể định đoạt được số phận của chính mình. Và chúng ta ai cũng phải như vậy. Anh ra đi nhẹ nhàng nhé anh Lê Bình! Từ nay anh sẽ không còn những cơn đau hành hạ. Khán giả và đồng nghiệp vẫn mãi nhớ anh.

Nghệ sĩ XUÂN HƯƠNG

Đồng nghiệp khóc nghẹn trong đám tang nghệ sĩ Lê Bình Đồng nghiệp khóc nghẹn trong đám tang nghệ sĩ Lê Bình

TTO - Chiều tối 1-5, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM), nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã đến viếng nghệ sĩ Lê Bình.

LINH ĐOAN - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên