Phóng to |
|
Ca sĩ Lê Anh - Ảnh tư liệu |
Chất giọng khỏe, truyền cảm với một âm vực rộng và khả năng xử lý cường độ, trường độ khá chắc, Lê Anh cho người nghe cảm giác hẳn đây là một giọng ca đã được tôi luyện trong trường nhạc, nhưng không mấy ai ngờ anh hoàn toàn là một ca sĩ “tay ngang”, chỉ mới làm quen với nghề ca hát vài năm trở lại đây.
|
Trong chương trình ca nhạc Cát bụi tưởng nhớ Trịnh Công Sơn của ATB vào tối 1-4-2009 tại nhà hát Hòa Bình (Q.10, TP.HCM), Lê Anh sẽ gặp lại khán giả với ca khúc Em đi bỏ lại con đường. |
Thời học cấp III ở quê nhà Phan Thiết, cũng như khi còn là sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, Lê Anh từng đoạt giải nhất trong các cuộc thi hát, song anh không mạnh dạn chọn cho mình con đường nghệ thuật như sở thích mà đã theo học một ngành khoa học tự nhiên như mong muốn của gia đình.
Trong một lần đến nghe nhạc ở phòng trà Tiếng Dương Cầm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, được đắm chìm trong dòng nhạc xưa trữ tình hằng yêu thích, Lê Anh không kìm lòng được đã rụt rè gửi cho vị nhạc sĩ chủ phòng trà một mảnh giấy bày tỏ nguyện vọng được hát ở đây. Vượt qua “vòng” thử giọng, Lê Anh trở thành giọng ca mới của phòng trà và được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trực tiếp hướng dẫn. Nhưng hát chưa tròn năm, Lê Anh lại về đầu quân cho ATB khi phòng trà Tiếng Dương Cầm bị “lô cốt” chắn ngang dẫn đến ế ẩm phải ngưng hoạt động.
Sau chuyến biểu diễn xuyên Việt Hát cho yêu thương, Lê Anh hoàn toàn rũ bỏ hết những băn khoăn về nghề nghiệp, nhận rõ đây đích thực là con đường của đời mình. Dẫu biết dòng nhạc bán cổ điển kén người nghe, không “hot” với trào lưu thời thượng của khán giả tuổi teen, đồng nghĩa với việc thu nhập của ca sĩ không cao, song Lê Anh vẫn chỉ muốn đi theo sự mách bảo của con tim.
Con tim mách bảo nhưng sự chọn lựa của Lê Anh lại đầy lý lẽ: “Phong cách của một ca sĩ được hình thành từ sự kết hợp hài hòa giữa tính cách và giọng hát. Ðược các anh chị đi trước nhận xét có một giọng hát trầm ấm và cảm xúc, tôi lại là người sống hơi nội tâm một tí nên dường như dòng nhạc này đến như một định mệnh. Tôi cũng cảm nhận được đây là một thử thách rất lớn vì thấy mình còn rất trẻ mà dòng nhạc này thì quá sâu sắc và tinh tế, vì vậy muốn thể hiện tốt các ca khúc trong dòng nhạc này cần có một sự trải nghiệm cuộc sống nhất định. Và rồi cứ mỗi ngày mỗi khám phá, mỗi học hỏi và dồn hết tâm trí vào từng ca khúc mới thấy mình thật sự bị chinh phục và ngày càng “say” hơn với dòng nhạc tiền chiến - bán cổ điển”.
Hát những gì thật gần gũi với con người mình nên Lê Anh nhận được những lời đầy ưu ái của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nghệ sĩ Ánh Tuyết - hai người thầy có công phát hiện và dìu dắt anh - rằng đây là một giọng ca có khả năng chinh phục lớn nếu biết vạch cho mình từng đoạn đường phải vượt qua.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận