20/05/2012 09:02 GMT+7

Lấy chí nhân thay cường bạo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Trong cái xấu cũng có xuất hiện mặt tốt và ngược lại.

- Ông toàn nói những chuyện lý thuyết mà xưa nay người ta đã nói. Có giỏi thì hãy nói chuyện thực tế đi.

- Ừ, thì nói. Này nhé, theo ông, chuyện mấy cái clip quay cảnh người mình bụp nhau ra trò, hay chuyện đánh trọng tài trên đường cao tốc là tốt hay xấu?

- Đương nhiên là quá xấu xí. Ông cha mình đã dạy rồi: Người trong một nước phải thương nhau cùng. Vậy mà người trong một nước đập nhau như kẻ thù thì làm sao gọi là đẹp được?

- Nhưng tui theo dõi trên mạng, người ta tìm ra khía cạnh tích cực của chuyện “người trong một nước tẩn nhau tơi bời” đấy. Người ta lập luận rằng người trong một nước mà còn đập nhau không thương tiếc thì huống gì người ngoài. Vậy nên mấy tay hàng xóm ưa nhòm ngó mình, khi xem xong mấy cái clip người mình tự bụp nhau ấy ắt sẽ phải e dè rằng: người trong một nước mà còn bụp nhau dữ dội thế, cỡ mình chui vào thì hết đường sống!

- Hê hê, đúng là chuyện tiếu lâm...

- Tui thấy cũng có lý đấy chứ, sao ông lại cười?

- Tui cười là bởi nếu lập luận như thế, mình lại là người sợ ông hàng xóm hơn cả họ sợ mình...

- Sao thế?

- Thì người ta còn bạo lực với nhau hơn mình gấp trăm lần. Mình mới bụp nhau, còn người ta thì bắn, thì lấy xe cán nhau. Hãi chưa? Thôi, hãy học theo cha ông, “lấy chí nhân mà thay cường bạo” đi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cường bạo

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất