20/09/2006 07:43 GMT+7

Lật lại hồ sơ vụ thanh toán Hạnh "sự"

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TT - Hạnh “sự”, tức Nguyễn Thị Hạnh - một “tên tuổi” trong giới giang hồ - bị chém gục ở Q.1 giữa ban ngày là một điển hình mới nhất về những xung đột giữa các băng nhóm giang hồ đang trỗi dậy ở TP.HCM.

RAGimsP5.jpgPhóng to

Hạnh "sự" tại phiên tòa xét xử đường dây buôn bán thuốc lắc và tổ chức cờ bạc - Ảnh: L.A.Đ. (ảnh tư liệu)

TT - Hạnh “sự”, tức Nguyễn Thị Hạnh - một “tên tuổi” trong giới giang hồ - bị chém gục ở Q.1 giữa ban ngày là một điển hình mới nhất về những xung đột giữa các băng nhóm giang hồ đang trỗi dậy ở TP.HCM.

Từ vụ truy sát Hạnh “sự”…

8g30 ngày 20-6-2006. Một phụ nữ dáng người chắc khỏe lững thững đi bộ từ con hẻm trên đường Thái Văn Lung đến góc đường Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM). Ngay lúc đó, một chiếc Toyota bảy chỗ trờ tới, người phụ nữ thò tay mở cửa lách người vào băng ghế sau. Chiếc xe vòng lên hướng nhà thờ Đức Bà rồi tấp vào nhà hàng Thanh Niên (11 Nguyễn Văn Chiêm, Q.1). Người phụ nữ xuống xe, đảo mắt một vòng quan sát rồi bước nhanh vào bên trong.

Người phụ nữ đó là Hạnh “sự”, tức Nguyễn Thị Hạnh (sinh 1958, hộ khẩu thường trú tại Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội), một đàn chị có “số má” trong giới giang hồ, cờ bạc ở Hà Nội và TP.HCM. Hạnh “sự” có thời gian là đàn em của Năm Cam. Trong vụ buôn bán thuốc lắc và cá độ bóng đá liên tỉnh do Ngô Đức Minh (Minh “sứt”) cầm đầu, Hạnh “sự” bị kết án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau khi thụ án, Hạnh “sự” được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Cùng đi với Hạnh “sự” còn có hai người đàn ông trung niên. Họ chọn một chiếc bàn đặt giữa phòng và gọi thức ăn. 9g20, nhà hàng nhộn nhịp người ra vào. Cửa mở, ba thanh niên ăn mặc khá lịch sự bước vào. Dừng lại vài giây quan sát, ba gã thanh niên tiến thẳng tới bàn Hạnh “sự”. Với sự “nhạy cảm nghề nghiệp”, Hạnh “sự” dừng đũa, mắt không rời ba vị khách mới đến. Họ rảo bước ngang qua bàn Hạnh “sự”. “Tưởng chuyện gì…”, Hạnh “sự” cúi xuống bàn tiếp tục bữa điểm tâm sáng. Bất ngờ gã đi đầu quay lại luồn ra sau lưng Hạnh “sự”, hai gã còn lại nhảy sang hai bên “dàn trận”. Ba tên sát thủ lạnh lùng rút dao từ trong bụng, giấu trong khăn tay chém xối xả xuống đầu, cổ Hạnh “sự”, chém gục đối tượng tại chỗ. Người đàn ông đi với Hạnh “sự” xô ghế về phía chúng liền bị một sát thủ chém một nhát vào tay cảnh cáo. Người còn lại thì chẳng hề hấn gì. Mục tiêu của ba tên sát thủ là Hạnh “sự”.

Gây án xong, ba sát thủ chạy ra đường Nguyễn Văn Chiêm và nhảy lên ba chiếc xe gắn máy của đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát ra hướng Hai Bà Trưng, quẹo vào đường Lê Duẩn mất hút. Hạnh “sự”được đưa đi cấp cứu và thoát chết.

Lộ rõ những tổ chức tội phạm

Trong vụ sát hại Hạnh “sự”, qua mô tả của nhân chứng và hiện trường để lại, có thể nhận định đây là một vụ thanh toán theo kiểu “xã hội đen”, có tổ chức, thuê mướn sát thủ chuyên nghiệp để triệt hạ đối phương, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bọn tội phạm. Vậy ai tổ chức giết Hạnh “sự”? Giết vì mục đích gì?

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hạnh “sự” là một đối tượng nguy hiểm, từng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội mua bán hàng cấm, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản công dân, đánh bạc... Khi tệ nạn cờ bạc đang nở ra rầm rộ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng… Hạnh “sự” nổi lên như một đàn chị tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc với nhiều hình thức khác nhau. Đường dây cá độ bóng đá của Hạnh “sự” được tổ chức hết sức qui mô, được hỗ trợ bằng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, có sự liên kết với các đường dây cá độ bóng đá khác từ Bắc chí Nam. Gần đây, cơ quan công an cũng đã phát hiện mối liên kết làm ăn giữa trùm cá độ Nguyễn Trung Hiếu (Hiếu “béo”) với Hạnh “sự”.

Thông tin từ giới giang hồ cho biết trước khi bị chém, Hạnh “sự” thường xuyên xuất hiện tại TP.HCM, quan hệ với những thành phần trong giới “xã hội đen”. Thỉnh thoảng Hạnh “sự” “biến mất” khỏi thành phố 1-2 tuần rồi xuất hiện trở lại. Nguồn tin cho biết đó là thời gian Hạnh “sự” lui tới khu vực biên giới Campuchia để điều hành các sòng bài ở đây. Giới giang hồ quả quyết rằng vì Hạnh “sự” và đàn em gây quá nhiều ân oán giang hồ, tranh giành lãnh địa làm ăn nên bị trả thù…

Theo điều tra của chúng tôi, hiện nay nổi bật nhất là mâu thuẫn giữa Hạnh “sự” với băng nhóm Long “vàng”, V. “biên”, L. “bộ đội”, T. “béo”, T. “sọ não”, C. “nghiện”, C. “con”, T. “hợp”... Lý do: Hạnh “sự” bắt tay làm ăn, góp vốn mở sòng bài với A Sem, chủ sòng bài King Crow (Campuchia), nên sòng bài của nhóm Long “vàng” là Lee Macao (cũng ở Campuchia) do A Hòa làm chủ thua lỗ nặng. Mặt khác, có một “ân oán” khác là cách đây không lâu, Hương “sự” (em ruột Hạnh “sự”) đã hất Long “vàng” ra khỏi một sòng bài (vốn hùn chung vốn) ở Tuần Châu, Quảng Ninh. Giới giang hồ phân tích có thể vụ “lật kèo” này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc truy sát Hạnh “sự”.

Qua xác minh, sau khi băng nhóm Năm Cam bị xóa sổ, nhóm Long “vàng” gồm những tay giang hồ có “máu mặt” ở Hải Phòng, Hà Nội kéo nhau vào TP.HCM “lập nghiệp”. Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhóm giang hồ này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ban đầu nhóm Long “vàng” kết thân (dĩ nhiên bằng mặt chứ không bằng lòng) với Hạnh “sự” để được “bà chị” san sẻ trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê và tổ chức cờ bạc. “Mối tình” này kéo dài không bao lâu thì xảy ra những cuộc xung đột gay gắt về quyền lực và tiền bạc giữa đôi bên.

Theo điều tra của chúng tôi, vào đêm 19-6 (trước khi Hạnh “sự” bị sát hại vài tiếng đồng hồ) đến trưa 21-6, Long “vàng” có mặt tại TP.HCM. Ngoài ra, các đối tượng V. “biên”, L. “bộ đội”, T. “béo”, T. “sọ não”, C. “nghiện”, C. “con”, T. “hợp” … cũng bay vào TP.HCM trước ngày 19-6 và ra Hà Nội từ đêm 20 và 21-6. Tiếp đó, ngày 25-6, L. “bộ đội” bay ra Hải Phòng cùng T. “sọ não”.

Có một điều đáng chú ý là theo các nhân chứng, loại dao mà ba tên sát thủ dùng chém Hạnh “sự” là loại dao tông mà các đối tượng hình sự ở Hà Nội thường dùng để thanh toán nhau. Điều này không loại trừ khả năng kẻ thù của Hạnh “sự” đã thuê sát thủ từ Hà Nội vào TP.HCM gây án.

Xâu chuỗi lại những sự kiện trên cho thấy việc Hạnh “sự” bị chém có liên quan đến việc tranh giành quyền lực và quyền lợi từ các băng nhóm đối lập. Nổi lên trong số đó là băng nhóm Long “vàng”.

Vụ thanh trừng Hạnh “sự” là hồi chuông báo động nạn giang hồ cát cứ thanh toán nhau đã hồi sinh ngay trên “lãnh địa” Năm Cam thuở nào.

Kỳ sau: Các băng nhóm tội phạm đang trỗi dậy

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên