21/10/2016 08:58 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM thăm người dân bị thiệt hại do lũ

HOÀI NAM - VŨ HƯNG
HOÀI NAM - VŨ HƯNG

TTO - Hai đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM vừa hoàn thành chuyến đi thăm, tặng quà các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - thăm gia đình chị Trần Thị Hằng ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: HOÀI NAM
Bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - thăm gia đình chị Trần Thị Hằng ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: HOÀI NAM

Các đoàn đã trao số tiền hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 3 tỉ đồng, Hà Tĩnh 2 tỉ đồng, Quảng Trị 2 tỉ đồng và Nghệ An, Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 1,5 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho 800 hộ dân ở các vùng bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra.

Đoàn thứ nhất do Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đoàn trực tiếp trao hơn 600 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) và thăm hỏi sáu gia đình bị thiệt hại nặng nề. Tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), đoàn đã tới thăm, động viên gia đình chị Trần Thị Hằng.

Chồng và cha chị Hằng vừa mất vì bạo bệnh thì lũ về, cuốn trôi tất cả tài sản của bốn mẹ con chị. Tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đoàn tới thăm, động viên gia đình có người thiệt mạng trong cơn lũ.

Đoàn thứ hai do ủy viên ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư dẫn đầu tới thăm, hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Đoàn thăm một số gia đình bị tốc mái do lốc xoáy tại thôn Đại Hà, xã Triệu Đà, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) và trực tiếp trao 140 phần quà cho bà con tại huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế).

Bà Thân Thị Thư cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi gia đình, tặng quà cho thân nhân, thắp hương cho hai nạn nhân thiệt mạng trong đợt bão lụt vừa qua ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đó là chị Phan Thị Loan và ông Nguyễn Chiêu Chinh, ngụ tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Chị Loan mất khi trên đường đi làm cá không may thuyền bị gió bão thổi lật, chồng chị bỏ đi khi chị mang thai, nay chị mất đi để lại con nhỏ 10 tuổi sống với ông bà ngoại thường xuyên đau yếu.

Ông Nguyễn Chiêu Chinh bị tai nạn trong đêm 13-10 khi lên chằng chống mái tôn thì bị gió thổi té ngã. Cả chị Loan và ông Chinh đều là lao động chính của gia đình.

HOÀI NAM - VŨ HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên