
Cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long (giữa) cùng hai cấp dưới tại phiên tòa sáng 24-8 - Ảnh: GIANG LONG
Sau nửa ngày xét hỏi và tranh luận, trưa 24-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án với ông Phạm Văn Long, cựu Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng hai cấp dưới liên quan việc giữ lại hơn 202 triệu đồng tiền hỗ trợ của 984 sinh viên tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Long 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng tội danh, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, cựu Trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên, bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Văn Sáng, cựu chuyên viên phòng này, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Cựu hiệu trưởng đồng ý giữ lại hơn 202 triệu đồng của sinh viên
Theo bản án, 984 sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội được huy động tham gia khối xếp hình, xếp chữ phục vụ A80.
Mỗi sinh viên được hưởng mức hỗ trợ 1.960.200 đồng. Tuy nhiên sau khi bàn bạc, các bị cáo thống nhất chỉ chi 940.000 đồng/người, qua đó giữ lại hơn 202 triệu đồng.
Tòa xác định ông Long với vai trò hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong lãnh đạo, điều hành nhà trường.
Nguyễn Tuấn Ngọc là người trực tiếp xây dựng phương án chi tiền bồi dưỡng cho sinh viên không đúng quy định. Sau khi thống nhất với ông Long, Ngọc chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng lập chứng từ, thực hiện việc chi trả cho 984 sinh viên.
Sáng sau đó lập danh sách, chi tiền cho sinh viên theo phương án đã thống nhất.

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo trưa 24-8 - Ảnh: GIANG LONG
Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo đều là người trưởng thành, có trình độ nhưng đã bàn bạc, thống nhất giữ lại khoản tiền hỗ trợ của sinh viên nhằm mục đích vụ lợi. Số tiền hơn 202 triệu đồng chưa kịp chia thì vụ việc bị phát hiện.
Theo tòa, hành vi bớt xén tiền chính sách Nhà nước dành cho sinh viên tham gia sự kiện A80 là sai trái, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức và cần có hình phạt nghiêm để răn đe.
Tuy nhiên, tòa sơ thẩm cũng xem xét việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt và nhiều đóng góp cho ngành giáo dục cũng như Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội để giảm nhẹ hình phạt.
Cựu hiệu trưởng khóc, nói đây là "bài học cuộc đời"
Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, ông Long dành gần 10 phút nói lời sau cùng. Cựu hiệu trưởng bật khóc khi nhắc lại quá trình công tác, những đóng góp của bản thân và hoàn cảnh gia đình.
Ông cảm ơn các sinh viên đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và nói vụ việc là “bài học cuộc đời”.
Các bị cáo cũng xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, đồng thời hứa tiếp tục thực hiện trách nhiệm và tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, xã hội.
Tại phiên tòa, đại diện Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội cho biết đã tiếp nhận tiền từ cơ quan điều tra để chi trả bổ sung, đảm bảo 984 sinh viên nhận đủ số tiền hỗ trợ theo định mức.
Minh Nguyệt, 20 tuổi, sinh viên của Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, là một trong gần 200 sinh viên có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập.
Nguyệt cho rằng số tiền sinh viên bị giữ lại trong vụ án có thể không lớn với từng người, nhưng khoản hỗ trợ phải được chi trả đúng quy định bởi đây là sự ghi nhận của Nhà nước đối với công sức của các sinh viên khi tham gia một sự kiện quốc gia.
Theo nữ sinh viên, mức án tòa tuyên là hợp lý, đủ sức răn đe đối với sai phạm. Nguyệt cũng mong những sự việc tương tự không tái diễn, bởi môi trường sư phạm là nơi đạo đức và trách nhiệm cần được đặt lên trên hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận