Tôi vẫn thấy những cặp đôi bình dị không tiếc công tạo ra những kỷ niệm cho tình yêu. Thật ấm lòng làm sao khi đọc tin về một cặp đôi trẻ ở TP Fall River (bang Massachusetts, Mỹ) cùng đi thu gom chai lọ để làm sạch khu phố nơi họ ở và cũng là cách để có tiền thanh toán chi phí tổ chức đám cưới. Chiếc xe bỏ mui của họ thường chất đầy thùng, can, chai lọ... rỗng. Lãng mạn là đấy chứ đâu xa.
![]() |
Tình yêu luôn cần sự lãng mạn - Ảnh: Gia Tiến |
Lãng mạn không nhất thiết phải tốn tiền, nhưng lãng mạn cần sự sáng tạo, cần sự đầu tư và yếu tố bất ngờ. Lãng mạn cũng là làm khác người. Còn nhớ một chàng bác sĩ ở TP Cardiff (Xứ Wales, Anh) đã nghĩ ra cách cầu hôn người yêu tại chiếc thang máy nơi anh lần đầu “chạm trán” nàng. Anh đã trang hoàng buồng thang máy bằng nến, sôcôla và những loại hoa mà người yêu thích.
Nhưng tuyệt nhiên lãng mạn không là ồn ào. Lãng mạn có tính chất riêng tư của hai người. Lãng mạn đâu phải là thực hiện màn tỏ tình “hoành tráng” với hàng ngàn bông hồng giữa sân ký túc xá hay tại một câu lạc bộ văn hóa sinh viên trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Đấy là sự phô trương chứ không phải là lãng mạn. Một kỷ niệm có tính chất cá nhân của hai người yêu nhau đã bị biến thành một sự kiện công cộng mất rồi!
Nói như Việt Anh - một nữ phóng viên trẻ ở Hà Nội: “Trong tình yêu không thể thiếu sự lãng mạn được. Nhưng lãng mạn vừa đủ sẽ được coi là gia vị trong tình yêu. Nếu gia vị cho nhiều quá thì sẽ không “ăn” được. Và một điều quan trọng là lãng mạn cần có ở cả hai người, cùng cho và nhận”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận