
Lại Lý Huynh được đánh giá ngang ngửa với top đầu Trung Quốc - Ảnh: YCWB
Vô địch thế giới chỉ xếp thứ 14 làng cờ Trung Quốc?
Top 30 cờ tướng Trung Quốc, cũng là top 30 thế giới. Trong quá khứ, hầu như không ai phản bác quan điểm này.
Nhưng đại án bán độ bị phanh phui năm 2023 đã khiến hơn 10 đặc cấp đại sư, cùng hàng loạt đại sư khác trong top 30 Trung Quốc bị "phong sát". Đi cùng đó là sự trỗi dậy của Lại Lý Huynh, đang dần làm thay đổi nhận định này.
Khi Lại Lý Huynh tỏa sáng ở Giải vô địch cờ tướng đồng đội Trung Quốc - Giáp cấp liên tái 2023, anh bắt đầu nhận được sự công nhận của kỳ đàn đại lục.
Việc đánh bại Vu Ấu Hoa, Lữ Khâm và Hồng Trí ở giải này cho thấy Lại Lý Huynh có khả năng đánh bại các đặc cấp đại sư đã qua tuổi phong độ đỉnh cao, gần tương đương với top 20-30 làng cờ Trung Quốc.
Chức vô địch thế giới 2025 có đồng nghĩa với hạng 1 thế giới? Không hề, bởi ở giải này mỗi quốc gia chỉ được phép cử đi 2 kỳ thủ, và nhiều năm qua làng cờ Trung Quốc hầu như chỉ còn xem Giải vô địch thế giới như một sân chơi nghiệp dư để cọ xát.
Việc cử đi Doãn Thăng - Mạnh Phồn Duệ - 2 kỳ thủ tuổi U20 cho thấy rõ điều này. Vào thời điểm đó, làng cờ tướng Trung Quốc vẫn còn nhiều kỳ thủ có kinh nghiệm cao hơn như Tào Nham Lỗi, Mạnh Thần...
Thêm vào đó, kỳ đàn Trung Quốc lâm vào một khoảng hổng cực lớn sau đại án bán độ, khiến việc lựa chọn ra những kỳ thủ "mạnh nhất" thực sự không hề dễ dàng.
Nhưng đến Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh đã khiến người Trung Quốc phải nghiêm túc nhìn nhận khả năng lọt vào top đầu thế giới của anh.
Trên đất Quảng Châu, Lại Lý Huynh thắng thuyết phục Lưu Tử Kiện - người xếp hạng 7 Trung Quốc khi đó, Quách Phụng Đạt - hạng 12 và Triệu Phàn Vĩ - hạng 19.
Ngoài ra, Lại Lý Huynh hòa 2 trận trước "thần đồng" Lưu Bách Hoành - hạng 9 và thua Trình Vũ Đông - hạng 8.
Nhìn chung, "Nam phương công tử" chỉ thua sát nút ở chung kết, và Trình Vũ Đông căng thẳng đến bật khóc sau trận.
Chuỗi trận đấu đó hoàn toàn cho thấy Lại Lý Huynh xứng đáng đứng trong top 10 Trung Quốc - hay top 10 thế giới vào thời điểm hiện tại.
Huyền thoại cờ tướng Trung Quốc khẳng định: Lại Lý Huynh đẳng cấp hàng đầu
Theo bảng xếp hạng của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) công bố ngay sau Ngũ Dương Bôi, Lại Lý Huynh - với chỉ duy nhất 1 giải đấu đã vươn lên hạng 14 Trung Quốc. Bảng xếp hạng này tính theo điểm số của 10 tháng gần nhất, và Ngũ Dương Bôi có hệ số điểm rất lớn, mang đến tác động đáng kể.
Trên Sohu, nhiều fan cờ tướng Trung Quốc cho rằng việc xếp Lại Lý Huynh ở hạng 14, dù chỉ đấu 1 giải là không công bằng.
Nhưng nhiều ý kiến khác cũng nhận định rằng nếu kỳ thủ Việt Nam dự nhiều giải hơn, anh hoàn toàn có thể gia nhập top 10.
Lữ Khâm, huyền thoại cờ tướng Trung Quốc khẳng định: "Lại Lý Huynh từ lâu đã đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới" - báo Thể thao Hàng Châu dẫn lời, dập tắt những ý kiến cho rằng Lại Lý Huynh chưa phải kỳ thủ hàng đầu.
Báo Thể thao Hàng Châu mượn một câu ngạn ngữ Anh để mô tả Lại Lý Huynh lúc này - "Chú chim dậy sớm sẽ bắt được sâu", cũng như bình luận "Lại Lý Huynh khiêm nhường, cầu học, biết cả tiếng Trung, rảo bước khắp nơi để tìm hiểu các nhà các phái, không ngừng thăng tiến trong vài năm qua".
Sau chiến thắng ở Ngũ Dương Bôi, Trình Vũ Đông vươn lên xếp hạng 3 Trung Quốc, đứng dưới nhà vô địch thế giới 2023 Mạnh Thần (hạng 2) và thần đồng 17 tuổi Mạnh Phồn Duệ (hạng 1).
Lại Lý Huynh từng bại trận trước Mạnh Thần ở Giải vô địch thế giới 2023, và cũng không thắng được Mạnh Phồn Duệ trong nhiều phen so tài gần đây.
Như vậy có thể nói, việc đánh giá Lại Lý Huynh kém hơn 3 kỳ thủ kể trên là có cơ sở, đặc biệt Trình Vũ Đông, Mạnh Phồn Duệ còn quá trẻ, tiền đồ còn rất rộng mở.
Nhưng trong nhóm còn lại, Lại Lý Huynh hầu như không thua kém ai - từ Hà Văn Triết (hạng 4), Vương Vũ Bác (hạng 5) cho đến Lưu Bách Hoành (hạng 6), Hoàng Quang Dĩnh (hạng 7)..., đặc biệt là trong một cuộc so tài ở cờ tiêu chuẩn.
Kể cả trước Trình Vũ Đông, Lại Lý Huynh cũng đủ sức phục thù, khi mà thất bại ở chung kết Ngũ Dương Bôi chỉ ở mức sát nút.
Trong năm 2026, "chú chim dậy sớm" Lại Lý Huynh sẽ tiếp tục nhận thiếp mời từ kỳ đàn đại lục, rảo bước qua nhiều nơi, tiếp tục học hỏi không ngừng, để cạnh tranh cho điều mà làng cờ tướng Việt Nam xưa nay chẳng bao giờ dám mơ đến - ngôi vị "đệ nhất thiên hạ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận