Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán với 'kỳ vương tệ nhất lịch sử'

Thất bại mới đây ở vòng tuyển chọn Giải cờ tướng vô địch thế giới mở rộng 2026 (diễn ra ở Singapore) khiến kỳ vương Vương Vũ Bác một lần nữa không thể đại diện Trung Quốc tham dự những giải đấu quốc tế.

 - Ảnh 1.

Vương Vũ Bác (trái) khiến làng cờ tướng Trung Quốc ngán ngẩm vì phong độ kém - Ảnh: BAIDU

"Kỳ vương" là danh hiệu dành cho kỳ thủ vô địch giải quốc gia Trung Quốc, và Vương Vũ Bác là đương kim kỳ vương của đại lục khi đăng quang vào cuối năm 2025.

Sinh năm 2004, Vương Vũ Bác còn trẻ, với rất nhiều tiềm năng để phát triển. Làng cờ tướng Trung Quốc từng kỳ vọng anh sẽ vươn mình trở thành biểu tượng mới sau khi thế hệ nhiều kỳ vương trước đó bị "phong sát" trong đại án mua bán độ, bị phanh phui vào năm 2023. 

Dù vậy, cho đến nay Vương Vũ Bác chưa hề cho thấy phong độ cũng như đẳng cấp tương xứng với danh hiệu "kỳ vương" của mình. Kể từ sau chức vô địch quốc gia cuối năm 2025, kỳ thủ Bắc Kinh trượt dài.

Tại Ngũ Dương Bôi vào đầu năm 2026, Vương Vũ Bác rơi vào bảng đấu có Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng và Phùng Gia Tuấn. Anh chỉ đứng thứ hai với 9 điểm và không thể vào bán kết. 

Cú sốc lớn hơn đến ở Kỳ Thành Bôi hồi tháng 5, cũng là một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của Lại Lý Huynh cùng Nguyễn Minh Nhật Quang phía Việt Nam. 

Kỳ vương Trung Quốc bất ngờ bị nữ cao thủ Vương Tử Hàm đánh bại ngay vòng đầu tiên của vòng chung kết, trở thành cú sốc khó tin trong lịch sử cờ tướng đại lục.

Các trang chuyên kỳ phổ Trung Quốc sau đó mổ xẻ rằng Vương Vũ Bác đã liên tiếp đi những “bại trước” - những nước khiến thế trận chuyển sang thất bại - trước khi Vương Tử Hàm thí pháo phá hàng phòng thủ và kết liễu đối thủ.

Vương Vũ Bác vẫn có những khoảnh khắc chứng minh năng lực. Anh vào bán kết Tân Thái Bôi vào tháng 7 rồi bảo vệ thành công chức vô địch Nguyên Lãng Vinh Hoa Bôi. Nhưng đây chỉ là các giải đấu "hạng hai" ở đại lục, và không phải là giải quốc tế.

Thất vọng nhất là ở vòng tuyển chọn cho Giải vô địch thế giới mở rộng 2026 (diễn ra tại Singapore vào tháng 11).

Vương Vũ Bác đi rất sâu ở nhánh thắng và chỉ còn cách tấm vé dự giải thế giới một trận. Nhưng tại trận quyết định, anh bị tài năng trẻ Mạnh Phồn Duệ đánh bại.

Rơi xuống nhánh thua, kỳ vương vẫn còn cơ hội thứ hai. Nhưng rồi tại đây, anh lại tiếp tục nhận thất bại trước kỳ thủ mới 16 tuổi là Như Nhất Thuần, và rồi không thể giành vé đến Giải vô địch thế giới mở rộng.

Trên Baijiahao, đông đảo các chuyên trang cờ tướng dành sự chỉ trích nặng nề cho Vương Vũ Bác. 

"Anh ấy đã từng đại diện Trung Quốc tỏa sáng ở một giải quốc tế nào chưa nhỉ? Thật khó tin đây lại là kỳ vương của chúng ta", tài khoản Thể thao Hà Bắc bình luận. 

Lãng Diệp, một cây viết khác, bình luận: "Vương Vũ Bác có lẽ là kỳ vương tệ nhất lịch sử làng cờ Trung Quốc. Cậu ấy đã gặp may khi vươn lên đúng thời điểm các cao thủ đều bị cấm thi đấu".

Tất nhiên, không thể phủ nhận năng lực của Vương Vũ Bác khi anh vô địch giải quốc gia một cách thuyết phục. 

Vấn đề là kể từ khi trở thành kỳ vương, kỳ thủ 22 tuổi này vẫn chưa cho thấy đẳng cấp tương xứng với danh hiệu của mình, và lại càng kém xa thế hệ các kỳ vương trước đó như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm...

Trên bảng xếp hạng Trung Quốc hiện tại, Vương Vũ Bác hiện xếp hạng 7, đứng dưới nhiều "thần đồng" khác như Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành.

Làng cờ tướng Trung Quốc ngao ngán với 'kỳ vương tệ nhất lịch sử' - Ảnh 3.Thực hư tin 'Vương Thiên Nhất ra tù' sau vụ bán độ chấn động làng cờ tướng

Xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội cho biết đệ nhất kỳ vương một thời của làng cờ tướng đỉnh cao - Vương Thiên Nhất đã được ân xá sau một thời gian ngồi tù vì bê bối mua bán độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất