15/03/2021 13:22 GMT+7

Lằn ranh sinh - tử - Kỳ 3: Sống sót sau 5 ngày bị kẹt trong kho lạnh

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Chính hình ảnh người vợ trẻ và đứa con thơ vừa tròn một tháng tuổi đã tiếp thêm động lực cho Sang giành giật sự sống khỏi tay tử thần dù phải cưa bỏ đôi chân.

Lằn ranh sinh - tử - Kỳ 3: Sống sót sau 5 ngày bị kẹt trong kho lạnh - Ảnh 1.

Anh Sang tập vật lý trị liệu và dùng chân giả - Ảnh: NVCC

Mấy anh em làm chung kho lạnh ngày đó đều đã lên quản lý hết rồi. Nhiều khi nghĩ nếu mình không gặp tai nạn chắc cũng đã lên vị trí đó. Buồn là vậy nhưng phải cố gắng, vui sống với vợ con.

Mai Thanh Sang

"Kẹt nhiều ngày trong kho lạnh khiến cơ thể tui tê cứng, đói khát, nhưng ý chí sinh tồn thôi thúc tui tìm mọi cách sống sót. Tui xé từng bịch philê cá sống để liếm nước đóng băng. Mùi tanh tưởi muốn ói nhưng tui vẫn phải uống để còn gặp lại vợ con" - anh Mai Thanh Sang (30 tuổi, quê xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), người bị kẹt trong kho lạnh suốt 103 giờ, chia sẻ thêm sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Uống nước băng để... sống

"Thằng Sang kẹt trong kho lạnh chứ gì? Chưa qua cầu, chạy vào hẻm nhỏ, nhà nó gần quán cháo vịt á" - anh tiểu thương ở chợ hướng dẫn tận tình tôi tìm đường vào nhà Sang ở xã Bình Thành.

Sự cố sập hàng trong kho lạnh năm nào vẫn in hằn ký ức nhiều người dân địa phương và anh Sang bất đắc dĩ thành "người nổi tiếng", bởi hành trình giải cứu anh phải huy động hàng trăm người từ công nhân, lực lượng cứu nạn cứu hộ, quân đội, dân quân...

"Thời khắc tui được cứu ra khỏi kho lạnh vẫn còn đậm mãi trong tâm trí. Dù sức khỏe yếu, tui vẫn cố vẫy tay chào mọi người. Xung quanh hàng trăm người vỗ tay liên hồi, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao" - Sang bồi hồi nhớ lại.

Trước mặt tôi là chàng thanh niên 30 tuổi với khuôn mặt sáng kèm nụ cười rạng rỡ. Dù đã quen với đôi chân giả được vài năm, Sang vẫn di chuyển có phần khó khăn. Anh vừa trở về nhà sau khi đưa cậu con trai đầu vào lớp học.

"Ngày gặp tai nạn, thằng nhỏ vừa mới đầy tháng, vậy mà nay đã vào lớp 1. Thời gian đầu cũng buồn phiền, từ khỏe mạnh bỗng mất đôi chân, bao ước mơ dang dở. Nhưng cũng cảm ơn trời vì còn được sống bên vợ con" - anh bộc bạch.

Sang kể mình vốn là công nhân điều khiển xe nâng chất cá thành phẩm lên kệ trong kho lạnh của Công ty chế biến thủy sản Vạn Ý (cụm công nghiệp Bình Thành, Đồng Tháp). Khoảng 16h một ngày trung tuần tháng 7-2014, khi nhóm công nhân xe nâng đang chất những kiện hàng cuối cùng lên kệ để thay ca thì bất ngờ kệ hàng đổ sập xuống. Lúc này trong kho lạnh diện tích 3.000m2 là hơn 6.000 palette thùng hàng cá tra philê thành phẩm.

"Khung cảnh rất hoảng loạn khi các kệ hàng đổ sập dây chuyền. Tui tức tốc nhảy khỏi xe nâng, chạy ra cửa nhưng chưa kịp thoát thì hàng hóa đã đổ xuống ầm ầm bít lối ra. Tui chạy ngược vào trong, định ra cửa thoát hiểm nhưng vẫn không kịp. Hàng hóa, palette, kệ hàng cứ thế đổ ập xuống như hiệu ứng domino. Tui bị kẹt cứng trong kho hàng, tay chân không thể xoay chuyển gì được" - Sang nhớ lại.

Bình thường kho lạnh luôn sáng đèn, nhưng thời điểm đó do bị hàng hóa đè phủ kín nên Sang không thấy gì, chỉ một màn đêm bao phủ không biết là ban ngày hay đêm. 

"Lúc đó chẳng nghĩ được gì, tui chỉ biết gào thét kêu cứu. Ngày thường quạt kêu vù vù thế mà lúc đó chẳng còn nghe bất kỳ âm thanh gì, cố gào thét khản giọng vẫn không nghe hồi đáp. Điều duy nhất khiến tui bình tĩnh là biết được mình vẫn còn sống" - Sang kể.

Nhiệt độ kho lạnh trung bình được duy trì ở mức -20 đến -25 độ C. Từng giờ trôi qua, cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể Sang. May mắn giúp anh duy trì sự sống dù bị kẹt nhiều giờ trong kho lạnh là ngoài trang phục bảo hộ công ty, anh cũng tự trang bị cho mình quần áo ấm khác như áo len, nón len, găng tay len. 

"Tui nghĩ đó là nguyên nhân khiến tui có thể sống sót, chỉ có đôi bàn chân mang giày bị tê cứng, mất cảm giác vì lạnh. Chỉ còn biết trông người đến cứu mình mà thôi" - Sang kể thêm.

Lằn ranh sinh - tử - Kỳ 3: Sống sót sau 5 ngày bị kẹt trong kho lạnh - Ảnh 3.

Anh Sang thời điểm sau tai nạn, về nhà đoàn tụ hạnh phúc cùng con trai - Ảnh: NVCC

Ngay sau vụ sập kho lạnh, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, công an, quân đội, dân quân, công nhân đã được huy động tìm kiếm anh. Tuy nhiên, lượng hàng hóa trong kho quá lớn cùng nhiệt độ lạnh nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Nhiều giờ kẹt trong kho lạnh, đói khát rút dần năng lượng trong người Sang. Thò tay với bịch cá thành phẩm bên cạnh, anh xé ra và cố liếm nước từ băng tuyết tan ra. Vị tanh của cá xộc thẳng lên mũi, nhợn và muốn ói nhưng anh vẫn cố uống nước để cầm hơi. 

"Khát vọng sống lúc đó mãnh liệt lắm, nếu không uống thì sẽ không còn cơ hội gặp lại vợ con nên phải cố gắng. Hơn nữa nghĩ tới vợ con ở nhà đang sốt ruột chờ đợi mình nên càng phải cố gắng, dù còn một tia hi vọng cũng phải cố vượt qua để đoàn tụ vợ con" - Sang bộc bạch.

Anh tự động viên bản thân, tranh thủ lúc nào ngủ được đều cố gắng ngủ để đỡ tốn sức. Lúc tỉnh thì anh kêu cứu, nhưng sức khỏe yếu dần nên giọng chỉ thều thào. 

"Có lẽ là ngày thứ ba, tui nghe thấy tiếng động xung quanh, nghe tiếng mọi người nói chuyện, chuyển hàng nhưng khi cất giọng thều thào gọi thì không ai nghe thấy. Lúc này sức đã yếu hẳn nhưng tinh thần tui lại lạc quan vì nghĩ mọi người sẽ kịp cứu mình thoát ra khỏi đống hàng hóa đè nặng phía trên người" - Sang chia sẻ.

Mất đôi bàn chân nhưng được sống

Cuối cùng sau 103 giờ, lực lượng tìm kiếm cứu hộ tìm được Sang cách vị trí xe nâng hàng khoảng 50m. "Lúc đấy nghe âm thanh mọi người tìm mình rất gần nên tui cố hết sức gọi họ. May mắn thay tui đã được giải cứu, thời khắc hồi sinh cho cuộc đời thứ hai" - Sang xúc động nhớ lại.

Anh lập tức được chuyển ngay ra xe cấp cứu trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người xung quanh. Anh được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình trước khi chuyển về Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Do tiếp xúc lâu với nhiệt độ thấp nên đôi chân anh bị phỏng lạnh, bầm tím. Sau thời gian điều trị, bác sĩ bắt buộc phải cắt bỏ nửa cẳng chân bên phải và nửa bàn chân trái.

 "Tui mất nửa tháng để lắp chân giả, tập vật lý trị liệu và học kỹ năng sử dụng chân giả. Hiện tại thì mọi việc cũng tương đối ổn, có thể điều khiển xe máy đi lại bình thường và làm công việc nhẹ. Trong cái rủi cũng có cái may, còn giữ được mạng sống là đã may mắn lắm rồi" - Sang thổ lộ.

Hiện ngoài việc đưa đón con đi học mỗi ngày và làm những việc lặt vặt tại nhà, thỉnh thoảng Sang vẫn đến lò bánh mì gần đó để phụ việc. "Lâu lâu mới làm thôi vì cứ làm liên tục thì vết thương dưới chân sẽ bị rách, lúc đấy không đi đứng gì được mà còn phải tốn tiền thuốc men điều trị" - anh Sang chia sẻ.

Đã lo chuyện hậu sự

Chị Huỳnh Thị Mỹ Chi (33 tuổi, vợ anh Sang) cho biết lúc hay tin chồng bị kẹt trong kho lạnh, chị chỉ mới sinh con trai đầu được một tháng. Dù muốn lắm nhưng chị không thể nào đến hiện trường mà chỉ có thể ngóng tin tức từ người thân.

"Đến ngày thứ ba em đã không còn hi vọng, chỉ mong tìm được thi thể ảnh. Mọi người trong nhà cũng bắt đầu tính chuyện lo hậu sự cho ảnh. Lúc nghe tin ảnh còn sống, em bật khóc nức nở vì em còn có người chồng, con em còn có cha. Hiện tại dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng còn có ảnh bên mình là đã vui lắm rồi" - chị Chi xúc động chia sẻ.

------------------------

Ông đau đớn mang mấy đôi dép, vật duy nhất tìm thấy của vợ con về nhà để mời thầy cúng tế "ma sống". Vợ ông, con trai, con dâu và hai người khác bị lũ cuốn mất tích trong hang bốn ngày...

Kỳ tới: Trở về từ hang “địa ngục”

Lằn ranh sinh - tử - Kỳ 2: 1.000 ngày chiến đấu với thần chết Lằn ranh sinh - tử - Kỳ 2: 1.000 ngày chiến đấu với thần chết

TTO - Nhìn hình hài của anh lúc này, những ai đang mất niềm tin cuộc sống hãy tới gặp anh một lần để tự suy nghĩ lại mình. Anh chính là thượng úy Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn trực thăng khiến 20 chiến sĩ bị thiệt mạng.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lằn ranh sinh tử