30/07/2013 04:37 GMT+7

Lặn mất tăm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một hội thảo khoa học được tổ chức nhằm tìm kiếm các sáng kiến để trị nạn bún chứa chất phát sáng. Một cán bộ nghiên cứu khoa học đề xuất:

- Tui sẽ bắt tay nghiên cứu sản xuất những chiếc đèn tia cực tím thật bé, bán với giá thật rẻ để các bà nội trợ có thể dùng để soi bún khi đi chợ. Với chiếc đèn xinh xắn này, các bà nội trợ sẽ dễ dàng nói không với bún chứa chất phát sáng, và như vậy các nhà sản xuất sẽ lỗ vì không bán được hàng, hết dám làm bún độc.

- Hay lắm, nhưng cuộc đời này đâu chỉ có bún phát sáng. Vậy nên xin đặt hàng nhà khoa học là sau cái đèn tia cực tím soi bún, làm ơn phát minh thêm những vật dụng nho nhỏ cho các bà nội trợ để soi chất bảo quản trái cây, soi hóa chất giúp thịt tươi, soi thuốc trừ sâu trong rau...

Chưa nói hết đơn đặt hàng, nhà khoa học bèn... lặn mất tăm.

Một nhà đạo đức học đề xuất:

- Chúng ta mời các nhà sản xuất bún đến để bắt viết cam kết không bỏ hóa chất độc hại vào bún...

- Như thế cũng hay, nhưng không lẽ quanh năm suốt tháng phải liền tù tì tổ chức các buổi tập huấn và viết cam kết. Vì nào chỉ có bún, mà còn bánh phở, bánh cuốn, bánh bèo, bánh hỏi...; rồi cam kết nuôi gà sạch, heo sạch, bò sạch; cam kết trồng rau sạch, cam sạch, quýt sạch...

Chưa kể hết danh sách, nhà đạo đức cũng lặn mất tăm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên