![]() |
Cô Nguyễn Thu Duyệt và con trai - Ảnh: Ngọc Linh |
Đó là trường hợp của cô Nguyễn Thu Duyệt - giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Nam Hà (TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Cô tâm sự rằng cả đêm qua cô lo lắng, nguyên đêm không ngủ được. Con trai hỏi cô: “Mẹ có phải lần đầu đưa con đi thi đâu, trước đây mẹ cũng đưa con đi thi học sinh giỏi rồi mà?”, cô trả lời: “Lần này mẹ đưa con đi thi tâm trạng hoàn toàn khác. Kỳ thi này quan trọng hơn nhiều, nó quyết định điểm thi cả tốt nghiệp và đại học của con, chứ thi học sinh giỏi thì cũng không quan trọng chuyện được mất”.
“Tâm trạng khác”, theo cô lý giải, là sự thay đổi tâm lý từ một giám thị sang một phụ huynh của thí sinh. Trước kỳ thi, nhiều học sinh và phụ huynh rất lo lắng vì sự thay đổi quy chế của bộ. Đứng trên cương vị giáo viên chủ nhiệm và cũng là phụ huynh có con thi đại học, cô luôn giải thích và động viên để học trò và ba mẹ các em an tâm hơn.
Kể về những năm tháng dẫn trò đi thi, cô cho biết từ khi còn là sinh viên năm 3 cô đã làm giám thị coi thi tốt nghiệp, tuyển sinh. Khi về trường công tác, cô thường xuyên được nhà trường cử dẫn học sinh đi thi, đến nay là tròn 20 năm. Mỗi lần đứng trên bục coi thi nhìn ra thấy phụ huynh chờ con, cô đều thấu hiểu phần nào nỗi lo đó. Năm nay, cô cười bảo nỗi lo còn nhân đôi khi không chỉ lo cho học sinh mà còn lo cho con trai mình.
Hai mươi năm trong nghề, cô chưa hề mở lớp dạy thêm. Lớp “dạy thêm” duy nhất của cô là lớp luyện thi miễn phí cho những cô cậu học trò nghèo. Chuyển ngành từ một sinh viên cao đẳng kinh tế đối ngoại, cô tự nhận mình là một người mê nghề và yêu nghề, vì nghề không mệt mỏi.
Đứng chờ con trai tại Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM, câu chuyện của cô trôi theo những cảm xúc của một người mẹ lần đầu đưa con đến dự một kỳ thi lớn. Ra khỏi phòng làm thủ tục dự thi sáng nay, cậu con trai Đoàn Nguyễn Ngọc Thạch nói: “Lần này được mẹ đưa đi thi, mình cảm thấy có động lực từ gia đình rất nhiều”.
Với cô Duyệt, mùa hè này không hề có coi thi, chấm thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT. Đây là mùa hè “được nghỉ trọn vẹn nhất nhưng lại nặng nề nhất suốt 20 năm qua của tôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận