Phóng to |
|
Buổi tối ngồi một mình, Mai Thi thường xem lại những tấm thiệp được tặng, nhớ những người đã đi qua thời tuổi trẻ của mình - Ảnh: Ng.Nam |
“Con gái yêu hai mươi, chọn mười, lấy một. Nhưng nữ công nhân như tụi tui không có đến một để yêu thì làm gì có cơ hội mà chọn với lấy”, một bạn nữ tên Tánh Linh (quê Bình Thuận, công nhân KCX Linh Trung 1) nói nửa đùa nửa thật.
Mỏi mòn chờ “nửa kia”
Nguyễn Thị Mai Thi, công nhân Công ty JuKi (KCX Tân Thuận), ngại ngần khi gặp người hỏi về chuyện tình cảm. Thi đến TP.HCM làm việc hơn chục năm nay. Trước đó cô làm nghề chăm em bé rồi chuyển sang làm tạp vụ trong khách sạn, công nhân may, đến nay xin vào làm trong JuKi.
“Nghề nào cũng sáng đi đến tối mịt mới về, lo làm kiếm sống đã mệt lử, thời gian đâu gặp được ai. Nhìn mấy đứa bạn đã có con bồng hết rồi, nhiều lúc mình cũng thích nhưng chắc tại không có duyên”, cô gái 29 tuổi này thổ lộ.
|
Không có điều kiện tâm tình Cùng cảnh với Thi là chị Nguyễn Thị Mến (quê Bắc Giang, công nhân Công ty gỗ IFC, Khu công nghiệp Tân Tạo). Từ ngày vào TP.HCM làm công nhân, Mến ở trọ cùng anh và chị ruột. Căn phòng trọ nhỏ Mến ở lâu lâu có bạn trai đến chơi, “đối phương” chỉ dám ngồi nói chuyện vội vài câu rồi... vọt lẹ. “Tăng ca, mệt, ít ra ngoài”, Mến nói như thanh minh cho tình trạng đơn chiếc ở tuổi 30 của mình. |
Thi kể trong thời gian gần mười năm qua, cô quen được bốn người đều qua người quen mai mối nhưng chuyện cũng chẳng đến đâu.
“Anh đầu tiên làm phụ hồ, quen nhau được vài tháng mình mới biết anh ta đã có vợ. Anh ta làm tài xế, bị giam bằng lái nên chuyển làm phụ hồ rồi quen mình. Đi làm cả ngày, đến tối mới gặp nhau nên mình đâu có thời giờ mà kiểm tra”, Thi nói giọng buồn buồn. Anh thứ hai là công nhân. Anh thứ ba bán báo dạo.
Những người đàn ông cứ lần lượt “ghé vào” chứ chẳng ai chịu ở lại.
Tháng ngày con gái của Thi cứ trôi qua như vậy trong gánh nặng mưu sinh hằng ngày. Thỉnh thoảng sau giờ làm, Thi xem lại những tấm thiệp được tặng, nhớ lại mà buồn.
“Hiện giờ mình đang quen với anh làm tạp vụ ở chỗ làm cũ, nhưng anh này có tật mê đá gà và nhậu nhẹt, không biết có hợp không”, Thi nói.
Còn Tánh Linh tâm sự: “Lứa công nhân vào tuổi băm như mình có ai để ý đâu mà lấy được chồng. Công nhân nữ thường kết hôn sớm rồi tính chuyện chuyển nghề, chứ sức đâu làm mãi. Lỡ duyên như mấy chị em tui thì chỉ biết buồn cho mình”.
Còn Linh (công nhân Công ty Nissey, KCX Tân Thuận) chín năm làm công nhân nuôi thêm giấc mơ đi học đổi nghề. Nay học xong lại lo kiếm việc khác, lại giật mình phận “gái già” ba mươi vẫn còn phòng không chiếc bóng, đến tối chỉ biết ngồi trong phòng đóng cửa, mấy chị em cùng cảnh ngộ tâm sự với nhau.
Phóng to |
| 30 tuổi, bạn bè nhiều người đã có con cái nhưng công việc sau giờ làm của Nguyễn Thị Mến là nấu cơm cho vợ chồng anh chị mình - Ảnh: Ng.Nam |
Phóng to |
| Internet là nơi nữ công nhân có thể tìm bạn nhưng cũng nhiều bẫy rập - Ảnh: Ng.Nam |
Bẫy tình rình rập
Đêm cuối tuần tại các quán Internet trong khu dân cư gần KCN Bình Đường (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), trong khi các game thủ vừa “choảng” nhau trên mạng vừa la hét thì nhiều nữ công nhân dán mắt vào màn hình để chat.
“Mình mới biết chat vài tháng nay thôi, chứ đi làm về luẩn quẩn trong khu trọ hoài cũng chán. Vào đây quen thêm nhiều người, trò chuyện với nhau cho đỡ buồn”, Thư cho biết.
Khi được hỏi có nhắm được anh chàng nào chưa, Thư tủm tỉm: “Cũng nói chuyện hợp với vài người nhưng họ ngại chưa cho xem webcam nên chưa biết mặt mũi thế nào”. Thư cho biết nếu ai cho xem webcam, thấy mặt mũi hiền lành thì có thể hẹn gặp bên ngoài.
Việc quen biết nhau qua mạng rồi dẫn đến những cuộc tình ngoài đời của nữ công nhân cũng có những chuyện dở khóc dở cười.
Thanh (công nhân KCX Linh Trung 2) ngại ngần: “Mình lên mạng quen một anh tên Tùng. Qua vài lần đi chơi vào mỗi cuối tuần mình cũng thích, nhưng sau đó biết được anh ta không phải tên Tùng và đã có vợ”.
Thanh kể cũng có nhiều chị em công nhân làm cùng công ty quen bạn trai qua mạng, nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì mấy anh chàng kia bỗng dưng “biến mất”, nên hiện nay mọi người không muốn lên mạng tìm bạn nữa. Có trường hợp còn bị mất tiền, mất xe máy sau những cuộc offline (hẹn hò qua mạng và gặp nhau ngoài đời thực) ngắn ngủi.
Nhiều nữ công nhân khác do hoàn cảnh bạn trai cũng là công nhân, chưa có điều kiện làm đám cưới nên đành “góp gạo thổi cơm chung”.
|
“Gặp ai tử tế thì đỡ chứ sau một thời gian sống chung mà “đối phương” đòi chia tay thì mệt mỏi lắm”, chị T.H. (công nhân KCX Tân Thuận) nói. |
Chị Phạm Hồng Cẩm (công nhân Công ty Pou Yuen, Q.Bình Tân) đồng thời là một đồng đẳng viên tư vấn sức khỏe sinh sản cho công nhân bày tỏ: “Nhiều cặp sống thử trong tình trạng các bạn nữ ít hiểu biết về sức khỏe sinh sản nên đã chịu nhiều thiệt thòi như sinh con ngoài ý muốn và tổn thương sau khi chia tay. Do hoàn cảnh công việc và môi trường sống ít nam nhiều nữ dễ dẫn đến những chuyện này”.
Còn cô công nhân 33 tuổi Nguyễn Thị Lành (KCN Tân Tạo) chia sẻ: “Cuộc sống khó khăn, xa nhà nên ai cũng cần tình cảm. Hồi trước tôi cũng muốn về quê lấy chồng cho xong, nhưng nghĩ lại lấy chồng rồi biết làm gì mà sống nên ở lại đây. Cũng có nhiều bạn khác lỡ dở như mình, rồi sinh chuyện này chuyện nọ không hay”.
Câu chuyện tình duyên của nữ công nhân hàng chục năm nay vẫn thế, luôn vất vả và buồn tẻ như cuộc đời họ.
|
Lệch lạc yêu đồng giới Nhiều giáo dục viên đồng đẳng làm việc trong Tổ chức Marie Stopes International (MSI) tại Việt Nam (tổ chức phi chính phủ chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình) cho biết do sống trong môi trường nữ nhiều, ít có cơ hội tìm được bạn trai nên tình trạng nữ công nhân phát sinh tình cảm và yêu nhau đã xảy ra, tuy không nhiều nhưng cũng khiến các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tư vấn sức khỏe sinh sản lo ngại. Điển hình là N. và H. (công nhân KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân) sau một thời gian sống cùng phòng trọ thì phát sinh tình cảm. Hằng ngày sau giờ làm, N. và H. sống như vợ chồng và rất ít tiếp xúc với người xung quanh. Nhiều lần áy náy với cảnh sống như vậy, N. và H. cũng tâm sự với các đồng đẳng viên để tìm cách gỡ rối. Một cán bộ của MSI tại Việt Nam cho hay các trường hợp trên chủ yếu do tâm lý nên dẫn đến bệnh này, nếu nữ công nhân được sống trong môi trường nam nữ cân bằng, có cơ hội tiếp xúc với bạn khác giới sẽ không dẫn đến tình trạng như vậy. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận