Tôi đi viếng đám tang của người thân những năm gần đây, nhiều lần thấy gia chủ mời đội nhạc tây đến chơi kèn trống trước quan tài người đã mất. Việc này tôi nghĩ cũng bình thường nhưng khi những người trong đội nhạc tây làm xiếc tại đám tang thì thấy không ổn chút nào. Bây giờ ở quê tôi hễ thấy trẻ em, thanh niên và cả người lớn tuổi chen lấn đứng kín mít phía trước quan tài là mọi người biết ngay người ta đang xem màn biểu diễn xiếc của mấy anh em chơi nhạc tây.
Những tiết mục xiếc hoàn toàn không liên quan hay có ý nghĩa gì đối với người chết lại diễn ra ngay trước linh cữu họ nhiều khi gây phiền người đến viếng, thắp nhang vì không thể chen vô được bởi quá đông khán giả bất đắc dĩ.
Tôi từng chứng kiến nhiều màn xiếc rất kỳ cục như dùng bàn, ghế ngay tại đám tang chất chồng rồi quay vòng; dùng cái lu bỏ vào trong đó một em nhỏ rồi đặt trên trán người diễn đi lòng vòng; có lúc đem cả chiếc xe đạp đặt trên trán biểu diễn; có khi để rùng rợn hơn, người biểu diễn cho mấy con dao sắc nhọn cắm trên thanh đỡ hướng vào cơ thể mình trông rất nguy hiểm (khi người xem đứng sát với người biểu diễn). Sau mỗi tiết mục xiếc, ban nhạc lễ còn yêu cầu những người xung quanh cổ vũ vỗ tay thật lớn, chẳng hợp với không khí trang nghiêm cần có của đám tang chút nào.
Giờ đây ở quê tôi đi viếng đám tang mà phải ngồi chờ hàng giờ mới vào thắp nhang được do người ta đang làm xiếc là chuyện thường xảy ra. Tôi nghĩ việc tổ chức tang lễ là để tưởng niệm người quá cố nên phải trang nghiêm, không thể diễn trò tùy tiện được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận