03/04/2026 11:09 GMT+7

Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa người bị tai biến nặng, bé gái bị co giật đi cấp cứu

Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa kịp thời đưa một người dân bị tai biến nặng và một bé gái bị sốt, co giật nguy kịch trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đi cấp cứu.

Cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Ông Ba bị tai biến nặng được cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời - Ảnh: C08

Ngày 3-4, thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) - cho biết chỉ trong vòng 90 phút trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, lực lượng cảnh sát giao thông đã hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức lao vào những "cuộc đua với thời gian" để giành giật sự sống cho người dân.

Theo thiếu tá Hưởng, vào lúc 17h30 ngày 2-4, tại km28+800, Tổ cảnh sát giao thông số 4 Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ một ô tô đang chở bệnh nhân Trần Văn Ba (73 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) trong tình trạng tai biến nặng, cần chuyển gấp đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để cấp cứu.

Trước tình huống cấp bách, lực lượng cảnh sát giao thông không một giây chần chừ, nhanh chóng đưa bệnh nhân lên xe chuyên dụng đặc chủng, bật còi ưu tiên, mở đường xuyên qua dòng xe cộ đông đúc trên cao tốc, rút ngắn từng phút quý giá để kịp thời đưa người bệnh đến bệnh viện an toàn.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục nhận được một yêu cầu khẩn cấp khác. Lần này là trường hợp bé gái Phạm Nguyễn Gia H. (16 tháng tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) có biểu hiện nguy kịch như sốt, nôn ói, co giật, méo miệng cần được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Một lần nữa, tổ công tác lập tức triển khai hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng trực tiếp đưa cháu bé cùng gia đình đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cũng theo thiếu tá Hưởng, hai tình huống, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có một điểm chung là tính mạng người dân đang được tính bằng từng phút, từng giây. 

Thời điểm đó cảnh sát giao thông đã hành động quyết đoán, khẩn trương, không ngại khó khăn, sẵn sàng đặt nhiệm vụ cứu người lên trên hết.

Hiện sức khỏe của cháu bé Phạm Nguyễn Gia H. và ông Trần Văn Ba đã ổn định và đang được các y bác sĩ cùng người thân gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa người bị tai biến nặng, bé gái bị co giật đi cấp cứu - Ảnh 3.

Bé gái 16 tháng tuổi bị sốt cao, co giật, méo miệng được cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời - Ảnh: C08

Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa người bị tai biến nặng và bé gái bị co giật đi cấp cứu - Ảnh 4.Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa nữ sinh bị ngất xỉu bên đường đi cấp cứu

Đang trên đường tuần tra, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và dùng xe tuần tra đưa một nữ sinh đang bị ngất xỉu bên đường đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất