- Chịu chơi cái gì, cái đó kêu là giỡn chơi! Rồi chịu thua bả hả?
- Một đội sức khỏe được điều tới. Kết quả cho thấy bả… đủ tỉnh táo!
- Rồi sao?
- Thì kiểm điểm, biểu quyết khai trừ đảng. Điệu này chắc lại có củi vào lò!
- Kỳ khôi ghê, nhiều vị lúc tại chức thì hùng hồn lắm, đụng chuyện rờ tới là kêu bịnh tật, rồi đi chữa bịnh nơi này nơi nọ. Lạ thiệt chớ!
- Mỗi lần nghe có lãnh đạo nào đó bị đưa vào tầm ngắm, rồi họ cáo bịnh là tui đâm lo…
- Rảnh quá! Liên quan gì tới ông mà lo?
- Sao không? Tưởng tượng lãnh đạo bịnh hoạn kiểu đó thì sao ngóc đầu lên nổi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận