Tại các con hẻm này được trải đá bi, đá dăm lởm chởm. Miệng cống thoát nước nhô cao lên khỏi mặt hẻm 10cm, cột điện nằm ngay giữa lòng hẻm gây cản trở giao thông (ảnh).
![]() |
Ảnh: M.TR. |
Ông Nguyễn Hà Vĩnh Trường, phó chủ tịch UBND P.21, cho biết ba hẻm trên cùng thuộc dự án nâng cấp đô thị TP. Người dân hiến đất và Nhà nước bỏ tiền làm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc thi công là hiện nay còn một số hộ dân chưa đồng ý hiến đất nên phường và đơn vị thi công đang tiếp tục vận động.
“Dự kiến đến cuối tháng 11, chúng tôi sẽ chấm dứt việc vận động hiến đất (không có chủ trương cưỡng chế) và bắt đầu tiến hành giai đoạn cuối của dự án là trải bêtông mặt hẻm” - ông Trường cho biết.
Mổ mắt miễn phí làm mắt mờ hơn
Cụ ông Hứa Ngọc Sang, 74 tuổi, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, phản ảnh ngày 27-8 vừa qua, ông được Trung tâm phẫu thuật mắt Medic Optic ở TP. HCM mổ mắt miễn phí nhưng mắt của ông không sáng mà mờ hơn lúc chưa được phẫu thuật cườm đá.
“Sau khi mổ xong mắt trái để lấy cườm đá ra, bác sĩ dặn ngày sau tái khám nhưng 9g sáng hôm sau (28-8) tôi đến tái khám thì bác sĩ đã về TP.HCM. Tôi không biết làm gì, chỉ biết rửa mắt, nhỏ thuốc và uống thuốc theo đúng hướng dẫn ghi trong toa bác sĩ dặn nhưng mắt tôi ứa nước, đau nhức. Khi uống hết năm ngày thuốc, mắt của tôi càng nhức hơn. Chịu không nổi, ngày 7-9 tôi đến Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Cà Mau để khám, bác sĩ cho thuốc uống bảy ngày đã hết đau nhức nhưng mắt mờ hơn lúc chưa phẫu thuật” - ông Sang nói.
Chiều 26-9, trao đổi với Tuổi Trẻ về trường hợp của cụ Sang, bác sĩ Nguyễn Cường Nam - giám đốc Trung tâm phẫu thuật mắt Medic Optic, kiêm trưởng đoàn mổ mắt từ thiện tại Cà Mau ngày 27-8 - cho biết có một vài trường hợp xảy ra ngoài ý muốn sau khi mổ cườm đá nếu không được tái khám kịp thời.
“Có thể bữa đó anh em trong đoàn vội nên còn sót trường hợp tái khám của cụ. Phía cụ Sang sắp xếp lên trung tâm của chúng tôi để tái khám lại, mọi chi phí điều trị, thuốc men chúng tôi sẽ tài trợ, giúp cụ mau sáng mắt” - bác sĩ Nam nói.
* 3 công nhân xây dựng nhập viện do tai nạn lao động. Sáng 27-9, ba công nhân đang xây nhà tại một con hẻm ở đường Dương Quảng Hàm, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM đã được đưa đến cấp cứu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định do bị tấm lợp nhà rớt xuống đè trúng. Bác sĩ Hồ Thái Sơn, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia định, cho biết bệnh nhân H.T.Đ. bị chấn thương nặng nhất. Anh bị gãy trật đốt sống ngực số 12, tổn thương tủy hoàn toàn, sẽ phải mổ cột sống để làm vững xương bị gãy. Bệnh nhân N.A.Q. bị đau vùng lưng, bệnh nhân N.Đ.T. bị vết thương ở đầu, gãy đốt gần ngón số 5 bàn chân trái, đã được khâu vết thương, bó bột xương bị gãy. Do chỉ bị thương nhẹ nên hai bệnh nhân này đã được xuất viện trong ngày. * Trụ sắt treo chằng chịt dây cáp. Trước số 31 Lê Trực, P.7, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) có một trụ sắt nghiêng hẳn ra đường. Trên trụ sắt này treo chằng chịt dây cáp như mạng nhện, nhiều sợi cáp còn thòng xuống đường trông rất nguy hiểm.
Đại diện Công ty Điện lực Gia Định cho biết trụ sắt nói trên thuộc sự quản lý của các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp. Công ty đã gửi văn bản đề nghị tất cả các đơn vị này rà soát lại trụ và bó gọn dây tại vị trí trên trước ngày 3-10. Sau đó, nếu không đơn vị nào đứng ra thực hiện, công ty sẽ tiến hành tháo dỡ, cắt cáp và thu hồi trụ sắt nói trên. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận