21/12/2015 09:30 GMT+7

​Lại xe công chạy… việc tư

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lại có chuyện mấy ông xách xe công biển số xanh đi ăn đám giỗ! Chuyện này nói hoài còn hoài.

- Mấy bác nhà báo làm ầm ĩ đó thôi! Chứ mấy vụ xe công chạy… việc tư đâu có gì mới, mà cũng chẳng có gì lạ.

- Nói như ông, vậy thì… ngó lơ, ngậm tăm cho xong à! Xe công nhưng là… tiền của bà con dân mình đó nghe. Nói dễ hiểu, mấy chả đi ăn đám giỗ, đám cưới bằng xe công nghĩa là bà con mình bỏ tiền sắm xe, đổ xăng.

- Nhưng tui thấy có nói hoài, nói mãi cũng chẳng tới đâu! Độ hơn tháng nữa là tết, rồi sau đó tháng giêng lễ hội đền chùa rần rần, cho ông tha hồ kêu xe công đi hội, kêu mỏi miệng, mệt xỉu!

- Thì cứ phải nói để cho mấy chả bớt đi chứ! Có mỏi miệng cũng còn hơn… mất tiền.

Thiệt ra tui thấy cũng nhờ báo chí, bà con kêu nhiều nên chuyện xe công chạy việc tư cũng có bớt phần nào, người ta cũng có kiêng dè đôi chút.

- Cũng mong như ông nói. Còn theo tui nghĩ, cái gốc là chuyện ý thức chi xài tiền công, đồng tiền thuế của dân. Xài sao cho đúng, hiệu quả.

Khi mà người ta còn thích xài tiền công thoải mái, thậm chí càng xài nhiều càng vui, thì bà con mình còn nhiều điều để kêu. Trong đó chuyện mấy cái xe công chạy việc tư có khi chỉ là chuyện nhỏ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên