23/04/2012 08:45 GMT+7

Lại thêm nhà hàng đãi tiệc bằng thịt thối

LÊ KHÔI
LÊ KHÔI

TT - Chú rể Lê Xuân Tiệp bức xúc phản ảnh chiều 22-4, nhà hàng Minh Khang (P.Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã đãi tiệc cưới của anh bằng... thịt thối.

Đề nghị đình chỉ nhà hàng đãi tiệc cưới bằng thịt thốiPhạt nhà hàng “đãi thịt thối” gần 20 triệu đồng

Theo tường thuật của gia đình anh Tiệp, tiệc cưới của anh đãi 28 bàn với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng. Khi nhà hàng dọn ra món thứ hai (thịt gà), một số bàn tiệc phản ảnh là thịt gà bị thối, mùi thum thủm. Đến khi món lẩu thập cẩm được mang lên (món thứ năm) thì tất cả thực khách đều phản ứng vì thịt heo trong dĩa bốc mùi kinh khủng, mọi người không dám ăn.

Sau đó, có một người đàn ông xưng là quản lý nhà hàng (trạc 45 tuổi) ra làm việc với gia đình chủ tiệc. Ít lâu sau, người đàn ông này xin xuống nhà bếp rồi biến mất luôn, dù cả gia đình chú rể túa ra đi tìm nhưng không thấy, điện thoại cho chủ nhà hàng thì “ò e í”. Trong lúc đang dùng dằng chờ giải quyết, nhân viên của nhà hàng lập tức ào vào dọn dẹp buổi tiệc. Gia đình chú rể giành số thịt bị cho là thối và đề nghị giữ nguyên “hiện trường” để chờ chủ nhà hàng tới giải quyết vụ việc.

Tối qua, Công an thị xã Dĩ An có mặt tại nhà hàng để ghi nhận vụ việc. Ông Mai Văn Khương, quản lý nhà hàng, đã xin lỗi gia đình chủ tiệc vì sử dụng thịt thối và thừa nhận đây là sai sót của nhà hàng. Ông Khương đề nghị được bồi thường 3 triệu đồng cho gia đình anh Tiệp.

LÊ KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên