Chị Huỳnh Thị Phương Thành (30 tuổi), bán bún bò gần khu vực bé gái bị bỏ rơi tại hẻm 166 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, kể: “Khi tôi đang bưng bún bò cho khách thì phát hiện bé bị bỏ trong bọc màu đen cột lại nhưng vẫn đang mở mắt... Ngay sau đó, tôi và người dân ở đây đã trình báo cơ quan chức năng và đem bé lên trạm y tế phường sơ cứu”.
Cũng theo chị Thành, sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra và chích ngừa, sức khỏe bé gái vẫn ổn định và đã có một gia đình ở P.4, Q.Phú Nhuận nhận bé về nhà chăm sóc. Hiện gia đình này đang làm thủ tục xin nhận nuôi bé gái nói trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận