18/05/2013 19:15 GMT+7

Lạc vào khu bảo tồn vịnh Rocktail

MZUNG
MZUNG

TTCT - Tôi chọn Rocktail Bay cho kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên bởi không ở đâu phong phú hơn cho một chuyến đi mà bạn có thể vừa khám phá thế giới động vật hoang dã trong các cánh rừng nguyên sinh, vừa thỏa thích bơi cùng các sinh vật biển.

c9F6HahS.jpgPhóng to
Có thể nhìn thấy hàng đàn cá heo hoặc cá voi đùa giỡn khắp nơi trên vịnh - Ảnh: Mzung

Rocktail là một vịnh xinh đẹp và hoang sơ trong vùng Kwa-Zulu Nata thuộc Nam Phi, phía bắc thị trấn St. Lucia, một phần của công viên lớn iSimangaliso Wetland. Bao quanh là vùng đồi cát, các cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn màu xanh và hàng trăm, hàng ngàn loài muông thú.

Nếu chỉ để chọn một chuyến du lịch được phục vụ như một thượng khách thì quá dễ khi bạn là người có tiền. Tôi tích lũy được lượng tiền vừa đủ và muốn biến nó trở thành một chuyến đi tích hợp giữa khám phá và nghiên cứu thiên nhiên. Tôi chọn Nam Phi và đăng ký làm tình nguyện viên tại khu nghiên cứu động vật hoang dã Thanda trên trang mạng africanimpact.com.

Công việc nghiên cứu rừng và cứu trợ trẻ em nghèo chiếm hết thời gian trong tuần, nhưng cuối tuần lại là thời điểm hợp lý để khám phá những điểm đến thú vị khác của Nam Phi.

Sống trong rừng nguyên sinh

Vịnh Rocktail là một phần trong danh sách 10 viên ngọc sáng giá thuộc di sản thiên nhiên thế giới - công viên iSimangaliso Wetland. Rocktail là một trong những bãi biển đẹp nhất Nam Phi. Du lịch vịnh Rocktail nổi tiếng với môn lặn biển, ngắm chim và các loài thú hoang dã khác. Công viên iSimangaliso Wetland rộng 332.000ha, được công nhận là di sản thế giới năm 1999.

Chúng tôi chọn tour của Công ty Extreme Nature tours vì được giới thiệu là chất lượng phục vụ tốt và độ hiểu biết rành rẽ của những người dẫn đường. Thông thường chuyến đi sẽ kéo dài bốn ngày, mỗi người trả chừng 4.500 R (1 USD có thể đổi được 8 R) tùy theo lượng khách, nếu đông bạn sẽ được giảm giá.

Chúng tôi được một nhóm chàng trai Nam Phi đến đón trên những chiếc xe chuyên dụng màu xanh bụi bặm và “khỏe mạnh như trâu rừng”, có thể leo núi, luồn rừng, chạy trên cát, vùng đồi núi gập ghềnh...

Charl, Steven, Rick và Peter nở nụ cười hiền hòa, tay bắt mặt mừng như chúng tôi từng là bạn từ lâu. Dưới tay lái điêu luyện của Charl và sự hiểu biết đáng yêu của Steven, chúng tôi ngao du trên con đường vào vịnh quanh co khắp các triền đồi xanh mướt với nhiều trang trại bò, nhiều loài hươu nai, khỉ, kỳ đà... sinh sống thành một quần thể.

Đến khu nghỉ dưỡng với những căn phòng được làm bằng gỗ rừng, có bancông nhìn ra biển, bao quanh là cây rừng nguyên sinh thơm nức mùi hoa rừng. Không muốn nghỉ ngơi, chúng tôi tranh thủ chạy ngay ra biển để ngập bàn chân trong cát mềm mịn và hít khí trời pha lẫn mùi vị biển cho căng buồng phổi.

Vịnh Rocktail bao quanh là rừng nguyên sinh, không có dân cư sinh sống, không có nhiều dấu vết bàn tay con người nên vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang dã ban sơ từ nhiều kỷ nguyên trước. Bờ cát xoải dài uốn quanh các bờ đá, nhiều loài sò biển, sứa biển, còng và chim biển dạt vào bờ cạnh những cột sóng đánh tung trắng xóa.

Nhập nhoạng tối khi đã thấy đói, chúng tôi đi về quây quần quanh bếp lửa để cùng nhau sửa soạn bữa tiệc nướng ngoài trời. Rick và Charl nấu những món ăn thịnh soạn gồm thịt nướng, cá nướng được Peter câu từ biển, khoai tây, hành tây, rau củ nướng... và các món xà lách, xúp nóng hổi... Các món tráng miệng trái cây tươi mát và nhất là dứa - loại trái cây ngọt lịm vàng óng mà người Nam Phi vô cùng tự hào. Đêm đó chúng tôi quây quần đến khuya quanh bếp lửa, uống rượu, chơi trống, chơi đàn ghita và nhảy các điệu Nam Phi vui nhộn.

zifxdLTl.jpgPhóng to
Khung cảnh tươi đẹp và thanh bình ở Rocktail - Ảnh: Mzung

Đùa với cá heo giữa biển

Sáng hôm sau, chúng tôi đều dậy từ sáng sớm để ra biển tìm cá voi và cá heo. Chúng tôi lên một chiếc canô phóng ra biển tìm đàn cá. Một lát sau đã thấy đàn cá voi to phun nước phì phò, quẫy những tấm lưng màu nâu và cái đuôi to lớn lên mặt nước. Tiếp sau đó là từng đàn cá heo nối đuôi nhau nhảy tung trên sóng. Canô chầm chậm tiến lại giữa đàn cá heo, dừng lại để chúng tôi lặn xuống, không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi bạn được bơi cạnh chúng.

Sau đó canô tấp vào một bãi đá nhỏ để chúng tôi lặn ở bãi san hô, thả mình trên sóng biển và chiêm ngưỡng những màn lướt sóng ngoạn mục của Peter - vận động viên từng đoạt chức vô địch môn lướt sóng toàn Nam Phi.

Đêm hôm đó, lúc 21g cả đoàn bắt đầu chuyến thám hiểm theo dấu loài rùa biển Loggerhead đến mùa đẻ trứng. Khoảng 11g30, sau một chặng đường dài gần 10km đi bộ trên biển, chúng tôi đã tìm thấy con rùa đang đào hố làm ổ. Trải nghiệm cảm giác này trên bờ biển đêm chỉ có tiếng sóng gầm vốn là điều tôi ao ước từ khi còn bé đọc sách về thiên nhiên hoang dã châu Phi. Cả đoàn người lặng thinh vào giây phút vượt cạn của con rùa mẹ vĩ đại. Khoảng hai tuần, mỗi con mẹ đẻ gần 100 trứng và nở sau tám tuần. Theo ước tính, chỉ có trên 1.000 loài rùa biển này sống sót đến khi trưởng thành.

Du lịch Nam Phi đều gắn với những cuộc thám hiểm thiên nhiên hoang dã, đưa du khách thoát khỏi các khu đô thị sầm uất để khám phá những miền hoang sơ tuyệt đẹp.

MtOMZXmp.jpgPhóng to
Lặn biển đùa với cá heo - Ảnh: Mzung
Xq6jubuf.jpgPhóng to
Xem rùa đẻ trứng - Ảnh: Mzung
oFYejKXf.jpgPhóng to
Thưởng thức món ngon và ca hát với dân địa phương - Ảnh: Mzung
MZUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên