
Kyo York và Hiền Trang vai vợ chồng ông Paul và bà Cẩm Tú trong phim Màu Tết quê hương. Ngày gia đình bà Tú về Việt Nam ăn Tết mới biết mẹ bị bệnh Alzheimer không nhận ra mình - Ảnh: ĐPCC
Đây là lần hiếm hoi Kyo York thử sức sâu hơn với cải lương và đờn ca tài tử trên màn ảnh nhỏ.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Kyo York cho biết ngay cảnh quay đầu tiên anh đã phải ca cổ. "Khó quá. Mọi người trong đoàn phim nghe tôi hát thì cười vui lắm. Tôi cũng không biết khi khán giả xem phim, nghe một ca sĩ người Mỹ hát cải lương sẽ có cảm giác thế nào", anh nói.
Kyo York hóa thành rể Tây yêu văn hóa Việt
Màu Tết hương quê xoay quanh câu chuyện gia đình Annie, Việt kiều Mỹ, trở về quê nhà ăn Tết với tâm thế của những người thành đạt.
Cẩm Tú, mẹ của Annie, mang theo nhiều tiền với mong muốn sửa sang lại căn nhà cũ. Annie đem về những thiết bị quay phim hiện đại để ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ. Họ tin rằng tiền bạc và công nghệ có thể bù đắp cho quãng thời gian dài trì hoãn việc trở về.

Từ phải qua: Kyo York, Hồng Thu, Hiền Trang trong phim Màu Tết hương quê - Ảnh: ĐPCC
Thế nhưng gia đình phải đối diện với một sự thật nghiệt ngã: bà ngoại đã mắc bệnh Alzheimer. Những xấp tiền và dự định sửa nhà trở nên vô nghĩa khi bà không còn nhận ra chính con gái mình.
Annie cố gắng ghi lại những sinh hoạt thường ngày, những buổi đờn ca tài tử với hy vọng "kích hoạt" ký ức của bà. Tuy nhiên điều đó chỉ khiến bà thêm mệt mỏi và đẩy gia đình vào mâu thuẫn gay gắt với dì Hai - người đã ở lại chăm sóc bà suốt nhiều năm.
Kyo York vào vai ông Paul - cha của Annie. Là người Mỹ nhưng ông Paul yêu văn hóa truyền thống Việt Nam, luôn nỗ lực hòa nhập bằng cách tham gia đờn ca tài tử, phụ giúp chuẩn bị Tết cùng gia đình. Với tính cách vụng về, chân thành và hài hước, nhân vật này góp phần làm dịu nhịp phim và mang lại nhiều khoảnh khắc ấm áp.
Đọc kịch bản nhớ cha
Kyo York cho biết anh nhận lời tham gia phim vì thích không khí Tết cổ truyền Việt Nam. "Khi đọc kịch bản, tôi xúc động và nhớ về ba mình. Ông cũng mắc Alzheimer rồi qua đời, giống với nhân vật mẹ vợ trong phim", anh chia sẻ.
Theo Kyo York, nhân vật Paul không phải hình ảnh người nước ngoài "cho vui", mà là người thực sự dấn thân vào văn hóa Việt, luôn là điểm tựa tinh thần cho vợ và con.
Anh đã sống 14 năm tại Việt Nam, trong đó có hơn 10 năm đón Tết tại mảnh đất mà anh xem là quê hương thứ hai.
"Ở Mỹ đâu có Tết, về có một mình buồn lắm. Giờ tôi ăn Tết y chang người Việt, trang hoàng nhà cửa, sum họp bạn bè. Ngày Tết tôi thường gặp gỡ những người bạn nước ngoài đang sống ở Việt Nam để chia sẻ với họ về Tết và văn hóa Việt, vì họ ở một mình dịp này cũng rất buồn", anh nói.
Tết cũng là thời điểm Kyo York bận rộn với lịch diễn. Dịp Tết 2026, anh có hai show trong đêm giao thừa và tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả ở nhiều tỉnh, thành trong những ngày đầu năm.
Đặc biệt, anh tham gia chương trình Tết quê hương của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, ghi hình ngày 10-1 và phát sóng vào mùng 1 Tết. "Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi được cảm nhận không khí cận Tết ở Hà Nội nên thấy vui", anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý (giữa) vai bà ngoại bị bệnh Alzheimer. Cảnh quay đại gia đình vui vẻ đoàn viên - Ảnh: ĐPCC
"Thông qua câu chuyện gia đình Annie, Màu Tết hương quê gửi gắm thông điệp về giá trị của sự sum họp. Sự hiện diện của con cái trong lòng cha mẹ quan trọng hơn sự chu cấp. Tiền bạc có thể gửi dần, thành công có thể đến muộn, nhưng ký ức của cha mẹ thì không thể chờ", đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận