24/07/2024 10:55 GMT+7

Ký ức về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của người bạn sinh viên văn khoa được ông tiễn vô chiến trường

Trong ký ức của ông Phan Văn Kính (phường Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng là người bạn thân của ông những năm tháng đại học, là một trong những sinh viên xuất sắc nhất.

Ông Phan Văn Kính gặp lại người bạn thân - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi họp lớp tháng 6-2023 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Phan Văn Kính gặp lại người bạn thân - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi họp lớp tháng 6-2023 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cơn mưa tháng 7 làm bầu trời TP Nha Trang thêm đượm buồn. Nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa từ trần, ông Phan Văn Kính, người bạn học cùng lớp ngữ văn khóa 8, khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (niên khóa 1963 - 1967), rưng rưng nhớ về người bạn thân một thuở...

Giọt nước mắt tiễn bạn ra chiến trường

Ông Kính kể năm 1966, khi đang học theo diện sơ tán ở xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), ông theo học lớp văn học Pháp, còn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lớp văn học Nga.

Thời điểm đó, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội có cơ chế nếu sinh viên xung phong vào chiến trường miền Nam khi đang theo học năm 3 thì khi trở về sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp mà không cần học thêm nữa.

Ông Kính đăng ký xung phong vào chiến trường miền Nam. Cảm phục tinh thần của người bạn học, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất quan tâm.

"Đêm trước ngày đi vào miền Nam, anh Trọng đã có một đêm cùng thức với tôi. Lúc ấy chúng tôi chỉ mới là những đoàn viên, tâm sự về những lý tưởng của thanh niên và những mục tiêu cho cuộc sống trong thời chiến.

Anh Trọng bảo khi tôi đi, lớp học vắng đi một thành viên, nhưng chiến trường có thêm một người chiến sĩ, một cây bút viết văn, viết báo", ông Kính kể lại.

Sáng hôm sau, khi ông Kính chuẩn bị hành trang lên đường. Từ nơi sơ tán di chuyển ra xe đưa đón của cơ quan phải mất hơn 2km đường bộ.

"Tôi đi được một đoạn, nhìn lại mới chợt thấy anh Trọng lẳng lặng theo sau. Tôi và anh cùng khoác tay nhau đi trên con đường băng qua các xóm làng, nơi chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt thời gian ấy.

Lúc chia tay lên xe, anh Trọng ôm tôi, hai dòng nước mắt chảy dài. Chúng tôi chia tay nhau trong bịn rịn, lưu luyến", ông Kính tâm sự.

Sau thời điểm đó, ông Kính được vào chiến trường miền Nam, làm phóng viên thường trú cho Thông tấn xã Việt Nam.

Ông Phan Văn Kính kể lại những kỷ niệm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ông Phan Văn Kính kể lại những kỷ niệm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Chàng sinh viên kính thầy, yêu bạn

Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư. Sau đó vài ngày, Tổng bí thư đến dự cuộc họp lớp đại học năm ấy do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, gặp lại những người thầy, người bạn, trong đó có người bạn thân Phan Văn Kính.

Ông Kính nhớ mãi tại cuộc họp lớp, Tổng bí thư đã đến ôm chầm lấy ông sau bao năm gặp lại. Cảm giác khi ấy, ông như sống lại những năm tháng học văn khoa của hai chàng sinh viên ngày nào.

Trong cuộc gặp này, ông Kính nhớ mãi một câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Anh Trọng nói với bạn bè chúng tôi rằng: 'Bây giờ tôi là Tổng bí thư của Đảng, nhưng có làm Tổng bí thư hay Chủ tịch nước thì cũng như đám mây, rồi cũng bay qua. Cuối cùng chỉ còn lại cái nghĩa với anh em, bạn bè, thầy cô và đồng chí đồng bào'. Chúng tôi rất thấm thía với câu nói ấy" - ông Kính kể.

Người dân thôn Lại Đà nhớ thương Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngNgười dân thôn Lại Đà nhớ thương Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Tôi chứng kiến và luôn ghi nhớ về một người bạn, một tấm gương về sự liêm khiết, luôn vì cái chung, chưa từng suy nghĩ cục bộ, lợi ích riêng", ông Vương Khắc Côn kể về người bạn học Nguyễn Phú Trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên