Hơn 140 bức ảnh được bấm máy từ năm 1950-2009 mà đa số là ảnh đen trắng đã làm sống dậy những kỷ niệm sâu sắc về Hà Nội, một Hà Nội hân hoan những ngày đầu hòa bình lập lại, một Hà Nội vươn mình đứng lên trong gian khổ để một Hà Nội hôm nay giàu đẹp.
Tuy mới mở cửa được một ngày nhưng triển lãm đã thu hút nhiều độc giả đến tham quan, đặc biệt là những người gắn bó với thủ đô yêu dấu hơn nửa cuộc đời.
“Đã hơn 50 năm, nhưng hôm nay những ký ức về một Hà Nội những ngày đầu hòa bình như vẫn sống lại nguyên vẹn trong tôi”, bác Phạm Đình Dần, 73 tuổi, ngắm kỹ từng bức ảnh như nâng niu từng kỷ niệm của riêng mình.
Phóng to |
| Tác phẩm Ngã năm Hàng Đậu |
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nghệ sĩ Hữu Cấy đã gắn bó với nghề nhiếp ảnh hơn 50 năm nay. "Tuy sống xa thủ đô đã lâu, nhưng mỗi lần xem lại những hình ảnh Chợ hoa tết hàng Lược (1957), Xuống hầm trú ẩn (1966), Ngã năm hàng Đậu (những năm 1970) và đặc biệt là bức ảnh Hoa hồng quế được Bác Hồ chọn ký tặng làm bưu thiếp chúc tết trong ba năm liền 1967, 1968, 1969, lòng tôi lại bồi hồi như đang được sống lại cùng Hà Nội những tháng năm còn Bác", nghệ sĩ Hữu Cấy tâm sự.
Sau khi kết thúc triển lãm ở Hà Nội, Ký ức Hà Nội sẽ được trưng bày tại TP.HCM. Cuộc triển lãm này còn là một hoạt động ý nghĩa hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm thủ đô Hà Nội.
Phóng to |
| Tác phẩm Xuống hầm trú ẩn chụp năm 1966 |
Phóng to |
| Tác phẩm Chợ hoa tết Hàng Lược chụp năm 1957 |
Phóng to |
| Tác phẩm Mỹ Đình hôm nay chụp năm 2009 |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận