04/05/2005 08:25 GMT+7

"Ký túc xá" ở Madrak

           LÊ ĐỨC DƯƠNG
           LÊ ĐỨC DƯƠNG

TT - Bên cạnh Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea Trang, huyện Madrak, Đắc Lắc có khu “ký túc xá” đặc biệt của các em học sinh người dân tộc. Căn lều này do cha của em Triệu Thị Bình (dân tộc Dao, học sinh lớp 7A Trường THCS Trần Quốc Toản) dựng lên cho Bình cách đây hai năm khi em lên trường học. Nhà Bình cách trường 25km (thôn 5, Sông Chò, xã Ea Trang, Madrak), vào thứ bảy hằng tuần Bình cùng hai bạn “cùng phòng” đi bộ vượt núi đồi về nhà và chủ nhật lại gói ghém gạo, muối lên lại “ký túc xá” để chuẩn bị cho một tuần học mới. Không như các bạn ở trường nội trú, các em chỉ được miễn học phí và phải tự túc ăn ở.

US8q7Ug5.jpgPhóng to
TT - Bên cạnh Trường THCS Trần Quốc Toản, xã Ea Trang, huyện Madrak, Đắc Lắc có khu “ký túc xá” đặc biệt của các em học sinh người dân tộc. Căn lều này do cha của em Triệu Thị Bình (dân tộc Dao, học sinh lớp 7A Trường THCS Trần Quốc Toản) dựng lên cho Bình cách đây hai năm khi em lên trường học. Nhà Bình cách trường 25km (thôn 5, Sông Chò, xã Ea Trang, Madrak), vào thứ bảy hằng tuần Bình cùng hai bạn “cùng phòng” đi bộ vượt núi đồi về nhà và chủ nhật lại gói ghém gạo, muối lên lại “ký túc xá” để chuẩn bị cho một tuần học mới. Không như các bạn ở trường nội trú, các em chỉ được miễn học phí và phải tự túc ăn ở.

Sát bên “ký túc xá” của Bình còn có ba căn lều liêu xiêu khác. 11 học sinh ngày ngày đến trường rồi về nơi đây, tối tối không điện phải thắp nến học bài.

Trong ảnh: Bình (thứ hai từ trái sang) cùng hai bạn “cùng phòng” và một bạn của lều sát bên ôn bài sau khi ở trường về.

           LÊ ĐỨC DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên