29/12/2022 10:05 GMT+7

Kỹ sư địa chất trồng hoa súng

T.B.DŨNG
T.B.DŨNG

Rời trường đại học với công việc của một kỹ sư địa chất nhiều năm mà mãi không thấy hứng khởi, Võ Văn Thạnh quyết định bỏ việc về quê, dọn lại khoảnh vườn của gia đình ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) trồng hoa súng.

Kỹ sư địa chất trồng hoa súng - Ảnh 1.

Thạnh chăm sóc vườn hoa súng giá hàng trăm triệu của mình sau hai năm về quê khởi nghiệp - Ảnh: B.D.

Khoảnh vườn chừng 800m2 kế căn nhà bê tông kiên cố sau hai năm đang giúp đem lại nguồn thu đều đặn 20 - 30 triệu đồng/tháng cho anh chàng 27 tuổi. Nhìn cách Thạnh quần cộc lội bùn mỗi ngày chăm chút từng mầm cây đang nhú lên khỏi mặt nước, ít người tin đấy là ông kỹ sư địa chất.

Thấy cơ hội từ COVID-19

Vườn hoa súng nhập ngoại của kỹ sư Thạnh trị giá hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ với anh đang dần ổn định sau khoảng thời gian đầy khó khăn khi quyết định về quê khởi nghiệp, giúp phụ ba mẹ trả các khoản vay cho Thạnh học đại học.

Những bông súng đủ màu, thơm ngào ngạt thay nhau trồi lên khỏi mặt nước. Nhiều người đi ngang qua nhà Thạnh còn nghĩ ấy là ao sen bởi họ chưa từng thấy loại hoa súng nào lại có nụ to như quả trứng vịt, khi nở bung lại có mùi thơm dậy xóm làng. Tất cả đều là hoa súng nhập từ Thái Lan, Úc.

Lúc này khách đặt đơn hàng nhiều nên hầu như Thạnh làm không kịp. Hết lội ao rồi lại lên đóng gói, chạy ra bưu điện gửi hàng đi tỉnh cho khách. "Mệt đó nhưng được làm công việc yêu thích nên cũng phấn chấn lắm" - Thạnh vừa nói vừa kiểm lại đống thùng xốp cao lút đầu người, cẩn thận đánh số thứ tự từng cây súng giống, ghi tên loài và dán địa chỉ người nhận chuẩn bị gửi đi.

Tốt nghiệp ngành địa chất Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) năm 2017, anh chàng Quảng Nam từng làm khảo sát địa chất cho một vài công ty ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Cả năm anh em Thạnh đều học đại học, ba mẹ cũng mong các con đi làm ở thành phố, không phải chân lấm tay bùn ở quê. Nhưng rồi mọi thứ đến như cơ duyên.

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, công ty trụ sở ở Đà Nẵng, Thạnh lại ở Quảng Nam, mà quy định cách ly ngặt nghèo khiến anh không thể ra khỏi địa phương. Khi rảnh rỗi, anh lần mò lên mạng đọc kiến thức về làm nông với suy nghĩ muốn tận dụng khu đất ba mẹ bỏ hoang bên nhà.

Vốn thích trồng cây súng, lại gặp một người anh ở Quảng Ngãi mách nước thị trường hoa súng ở Việt Nam còn mới mẻ, trong nước cũng chưa rõ rệt về thú chơi súng ngoại. Chính anh bạn này cho Thạnh mấy cây súng nội về trồng thử. Bén duyên cùng hoa súng từ đó.

Nhiều bạn tới chơi bảo không nhận ra thằng bạn học kỹ sư ngày nào bởi giờ mình khác chi một ông nông dân, suốt ngày mặc quần cộc lội ao bắt sâu, thụ phấn cho hoa.

VÕ VĂN THẠNH

Những gốc hoa súng nghìn đô

Đất rộng, gia đình vốn chia nhau từng gian để ở nhưng từ khi chàng kỹ sư theo nghề trồng hoa súng, mọi khoảng trống đều biến thành "không gian khởi nghiệp". Một căn nhà cấp 4 cũ đặt dày đặc các ô kính và máy sục khí. Dưới đáy, những mầm súng bé bằng vỏ hến được nhân giống rồi đụn lên mặt nước từng ngày. Đó là các mẫu cây mới được Thạnh nhập từ nước ngoài về, nhìn đơn giản vậy nhưng giá nhập về cả ngàn USD.

"Đắt nhất là dòng súng Envy và Horizon, cho hoa rực rỡ và khó chăm. Lúc mới nhập về chưa rành chăm bón, cứ rải phân hóa học xuống là cây chết thúi. Mất cả đống tiền mới thuần phục được và cho cây con xuất đi đều đặn" - Thạnh khoe.

Vất vả nhất là quãng thời gian hồi 2019, do chưa có kinh nghiệm nên chỉ dám nhập giống cây nội địa về trồng, nhưng cả những loài phù hợp với môi trường, khí hậu miền Trung cũng chết rũ rượi. Phải mất nửa năm, Thạnh mới nắm được cách thức, đặc tính của loài sống thủy sinh. Khoảnh đất bỏ hoang bên nhà được đào thành ao, đáy lót bạt nhựa, bơm nước thành từng ô. Anh mạnh dạn nhập các loài hoa đắt tiền từ Thái Lan, Úc, hì hụi ngày đêm chăm bón. Từ số ít gốc ban đầu, đến nay khu vườn thành trại hoa súng xuất bán bình quân cả ngàn gốc mỗi tháng.

Cứ làm rồi nuôi vườn theo kiểu con nhà nghèo, lúc vay tiền nhập cây giống, lúc mua sắm bể dưỡng cây con, hệ thống sục... Mỗi tháng trừ chi phí cũng kiếm về vài chục triệu đồng, anh lại tái đầu tư vào vườn. Hiện trong vườn của Thạnh có hơn 20 dòng hoa súng khác nhau, phần lớn đều giống nhập ngoại được khách ưa chuộng nhưng giá mua giống, công chăm cũng không ít.

Sau khoảng một vài tháng, mỗi gốc chủ có thể cho ra 4 - 5 cây con, giá bán nhiều loài có giá trị từ 10-15 triệu đồng. "Các dòng súng nhập từ nước ngoài có màu sắc rất tươi, đều và sung mãn. Hoa khi nở có thể to bằng cái tô, tỏa mùi thơm ngào ngạt, có dòng còn cho nhiều màu sắc khác nhau trên một bông nên rất được ưa chuộng", Thạnh cho biết.

Thỏa mãn với cuộc sống

Nhiều bạn bè, cả người thân đã cản rất nhiều khi Thạnh nói về quê làm nông nghiệp nhưng anh kỹ sư trẻ nói không hối tiếc với quyết định của mình. Với anh, mỗi người có lựa chọn khác nhau mà đích đến cuối cùng là tạo niềm vui, thu nhập xây dựng cuộc sống cho chính mình.

Anh nói học đại học giúp anh có cơ hội tiếp xúc, kết nối và nhìn ra được thế giới rộng lớn hơn. Từ đó lựa chọn được con đường muốn đi mà dù ngã rẽ nào, đích đến vẫn là sự thành công và thỏa mãn với cuộc sống. "Vườn hoa súng giờ đã chật hẹp, phải thuê thêm địa điểm để mở rộng diện tích trồng, rồi còn phải thuê thêm người phụ đóng hàng, marketing trên mạng để tăng doanh thu nhiều hơn", Thạnh cho biết.

Chàng trai Hàn Quốc ở Đài Tiếng nói Việt Nam Chàng trai Hàn Quốc ở Đài Tiếng nói Việt Nam

Từ cộng tác viên rồi thành chuyên gia hiệu đính, đến nay Tuấn Jeon - anh chàng 9X Hàn Quốc - đã nhiều năm gắn bó với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Anh là một trong những mảnh ghép trong chương trình phát thanh tiếng Hàn của Ban Đối ngoại VOV.

T.B.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hoa súng Duy Xuyên