Đoàn tới, nhiều người vui mừng kêu “tới rồi, tới rồi kìa!”. Họ mừng bởi nơi họ sống là một xã vùng sâu, tỉ lệ hộ nghèo gần 15%. Anh Nguyễn Văn Trận, phó chủ tịch UBND xã, cho biết: Long Thới là xã vùng sâu, người Khmer sinh sống khá nhiều. Dân ở đây chủ yếu làm ruộng, đời sống còn rất nhiều khó khăn. “Được đoàn tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đến khám bệnh và phát thuốc bà con mừng lắm. Lâu nay chưa có lần nào khám, phát thuốc miễn phí lớn như thế này”, anh Trận bày tỏ.
Cụ Nguyễn Thị Chuổi, 80 tuổi, ở ấp Phú Tân, kể cụ té ngã bị trật khớp chân đến nay đã hơn một năm nhưng cứ mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức. “Khổ lắm chú ơi! Tui già yếu, chân lại bị đau đâu làm được gì. Lúc đau nhức không có tiền mua thuốc đành phải cố chịu đựng. Bữa nay nghe nói được khám, phát thuốc miễn phí mừng lắm!”, cụ tâm sự. Hàng trăm người chen nhau nộp phiếu. 2g chiều, trời đổ mưa nhưng những người chưa tới lượt vẫn ngồi đợi.
Bệnh thì đủ thứ: người bị đau đầu, người đau khớp, người cao huyết áp, mắt mờ... Cụ Nguyễn Văn Trực (74 tuổi) bị tăng huyết áp, khi nhận được thuốc xong, mừng quá nên gặp ai mặc áo hồng tình nguyện cũng bắt tay “xin cảm ơn!”. Nhiều cụ ông, cụ bà cứ lẩm nhẩm “cảm ơn, cảm ơn!” luôn miệng...
18 giờ, việc khám bệnh, phát thuốc mới xong. Trời vẫn còn mưa! Chỉ trong một buổi chiều, 600 người nghèo đã được khám và cấp thuốc. Một con số không nhỏ ở một xã vùng sâu! Và trên khắp đất nước hình chữ “S” này vẫn còn nhiều người dân nghèo mong được khám, phát thuốc miễn phí. Cần lắm những Kỳ nghỉ hồng như thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận