29/08/2024 15:08 GMT+7

Kuala Lumpur hủy lễ kỷ niệm trước Quốc khánh để tưởng niệm nạn nhân lọt 'hố tử thần'

Chính quyền thủ đô Kuala Lumpur quyết định hủy bỏ lễ kỷ niệm tại quảng trường Merdeka vào đêm trước ngày Quốc khánh Malaysia 31-8, để tưởng niệm nạn nhân bị rơi xuống 'hố tử thần'.

Kuala Lumpur hủy lễ kỷ niệm trước Quốc khánh để tưởng niệm nạn nhân lọt 'hố tử thần' - Ảnh 1.

Cận cảnh "hố tử thần" thứ hai xuất hiện vào rạng sáng 28-8, nằm cách "hố tử thần" đầu tiên khoảng 50m - Ảnh: ASIA NEWS NETWORK

Theo Đài CNA, giới chức thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) thông báo hủy bỏ lễ kỷ niệm tại quảng trường Merdeka vào ngày 30-8, tức đêm trước ngày Quốc khánh Malaysia 31-8, để tưởng niệm nạn nhân bị rơi xuống “hố tử thần” trên đường Jalan Masjid India, khu Dang Wangi, trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.

Quảng trường Merdeka nằm cách “hố tử thần” mà nữ du khách rơi xuống hôm 23-8 chỉ vài trăm mét.  

Trước đó hôm 23-8, bà Vijayaletchumy (48 tuổi), một du khách Ấn Độ, bất ngờ rơi xuống một chiếc hố sâu 8m khi đang trên đường đến một ngôi đền gần đó, và mất tích cho đến nay.

Đến rạng sáng 28-8, một “hố tử thần” khác bất ngờ xuất hiện cách “hố tử thần” cũ khoảng 50m, khiến người dân địa phương và du khách thêm hoang mang.

Các quan chức địa phương đã phong tỏa toàn bộ đoạn đường Jalan Masjid India dài khoảng 400m, nhưng phần đường dành cho người đi bộ vẫn được mở như bình thường.

Tối 28-8, Phó thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof cho biết các nhà chức trách nước này sẽ kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước thải dọc theo đường Jalan Masjid India sau khi hai “hố tử thần” xuất hiện chỉ trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Razarudin Husain nhận định hiện không cần tuyên bố khu vực đường Jalan Masjid India là vùng không an toàn hay vùng thảm họa.

Trả lời báo Strait Times, giáo sư Jeffrey Chiang Choong Luin, chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, phân tích qua hai hố sụt này mối liên hệ sau khi quan sát vị trí của hai chiếc hố.

“Có thể một đường ống ngầm bị hỏng làm nước rò rỉ dẫn đến xói mòn đất”, vị giáo sư nhận định. Ông đồng thời cảnh báo có thể sẽ có thêm nhiều hố sụt khác và thậm chí là khả năng toàn bộ con đường bị sụt tạo thành một “hố tử thần” khổng lồ.

Hai “hố tử thần” xuất hiện khiến các doanh nghiệp và chủ cửa hàng càng thêm lo lắng bởi khu vực Jalan Masjid India là tuyến đường có nhiều cửa hàng, tiệm vàng thu hút một lượng lớn khách du lịch ở thủ đô Kuala Lumpur.

Nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại ngay sau vụ sụt hố đầu tiên hôm 23-8 nhưng nhiều người vẫn không qua lại trên con đường này. 

“Mọi người vẫn còn sợ đến đây. Hố sụt thứ hai này sẽ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn”, bà Sarine Shamima Bahurdeen (47 tuổi), nhân viên một tiệm vàng trên đường Jalan Masjid India, nói với CNA.

Kuala Lumpur hủy lễ kỷ niệm trước Ngày Quốc khánh để tưởng niệm nạn nhân lọt 'hố tử thần' - Ảnh 1.Nữ du khách lọt xuống 'hố tử thần' giữa thủ đô Malaysia, chưa tìm thấy sau nhiều giờ

Một nữ du khách nước ngoài vẫn còn mất tích sau khi vỉa hè tại thủ đô Malaysia sụt xuống, làm bà rơi xuống một hố sâu 8m.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên