24/02/2009 20:51 GMT+7

Kontum: Một cháu nhỏ bị đánh dã man

TN-PV
TN-PV

TTO - Cháu Hoàng Thanh Sơn (sinh tháng 12-2003) học Trường mẫu giáo Thực hành Sư phạm Kontum bị cô ruột đánh một cách dã man. Khắp nơi trên thân thể cháu đầy vết bầm tím ở hai mông, chân, tay, mặt...

JqKAkOWo.jpgPhóng to
Cháu Hoàng Thanh Sơn với hai mông bầm tím do bị đánh

Chiều 24-2, gặp chúng tôi cháu tỏ ra rất hoảng loạn, một mực đòi về nhà cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Ngọc Huệ.

Hiệu trưởng Hồ Thị Kim Anh cho biết “thấy trên thân thể cháu có nhiều vết bầm tím, nên chiều 24-2 các cô đã đưa cháu Sơn đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và được kết luận cháu Sơn bị đa chấn thương phần mềm”. Giáo viên Chủ nhiệm Bùi Thị Ngọc Huệ cho biết suốt cả trưa 24-2 cháu kêu đau và rên rỉ, không ngủ trưa được chút nào.

aqtw4mIl.jpgPhóng to
Tay và mắt cháu bị sưng phù

Trao đổi với chúng tôi, cô ruột cháu Sơn là Hoàng Thị Thúy Liễu không thừa nhận mình đánh cháu, mà cho rằng vì cháu nghịch và không chịu nghe lời nên bà nội của cháu Sơn đã đánh và gây thương tích. Được biết, bố mẹ cháu Sơn hiện đang đi làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh, nên gửi cháu Sơn cho cô ruột Hoàng Thị Thúy Liễu trông nom tại Kontum.

ezad9PH0.jpgPhóng to
Chân cháu bị sưng tím

Sau khi xảy ra sự việc, các ngành chức năng của thị xã Kontum đã có mặt tại trường để tìm hiểu sự việc và có hướng xử lý.

TN-PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất