09/04/2015 14:48 GMT+7

Kinh ngạc "tác phẩm nghệ thuật" nhựa tái chế

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Những chai nhựa trong suốt bị bỏ đi bỗng hóa thành bông hoa mềm mại, chú cá sấu "hầm hố" hay những chàng dơi lười biếng treo mình trên cây... Tất cả nhờ vào bàn tay của nghệ sĩ Veronika Richterová.

Nữ nghệ sĩ người CH Czech cho biết bà đã hơ nóng vỏ chai nhựa, sau đó tạo hình, cắt ghép... chúng thành các hình thù khác nhau. Kết quả là chai nước khoáng và xôđa biến thành hoa, bụi xương rồng, ếch, thậm chí cả cá sấu!

Trong những năm qua bà tái sử dụng hàng ngàn vỏ chai nhựa, tự tìm tòi rất nhiều cách để tạo hình chúng.

Bà còn có hẳn một bảo tàng "nghệ thuật nhựa PET" trưng bày các mẫu chai nhựa mình thu thập được từ khắp nơi trên thế giới. Hiện bảo tàng này lưu trữ khoảng 3.000 mẫu chai từ 76 quốc gia.

Theo trang BoredPanda, chai nhựa PET có nguồn gốc từ dầu mỏ và không bị phân hủy trong tự nhiên. Để "xử lý" chúng, chỉ có cách thu gom và tái chế (dùng trong vải quần áo, vật liệu xây dựng, container PET...).

Dưới đây là một số tác phẩm từ nhựa PET của bà Veronika Richterová:

Những bông hoa xinh xắn làm từ nhựa PET
"Xương rồng nhựa"
Richterová đã tạo ra rất nhiều mẫu "xương rồng nhựa"
Thoạt nhìn không thể nhận ra đây là nhựa PET
Xương rồng nhựa "trổ" hoa
Cá sấu làm bằng nhựa
Hoa nhựa đỏ thắm
Tôm càng trong bể
Những chú dơi treo mình trên cây
Chú ếch xanh bên hồ
Những biến tấu từ nhựa
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên